Chủ đề tương tự
e cũng chưa bán xe bao h. đặt gạch hóng biến![]()
hia hia... E không bán bác ạChốt lại là người đó muốn lấy xe về ngay lúc đó . Vấn đề là em hóng như bác ở trên![]()
Chắc sợ để xe lại bị luột, mà có gì để luột không ?
Em đồ thế này: Xem giấy tờ nhân thân, bằng lái của ông, photo lại, viết giấy mua bán giao kèo ( noi rõ trong thời gian bao nhiêu ngày đó không hoàn thành thủ tục sang tên sẽ báo mất để miễn trừ trách nhiệm với chiếc xe ) ky ten rồi nhận tiền giao xe, giữ lại giấy xe. Xong công thứng thì trả giấy. Có sự cố gì thì trừn mấy tờ giấy đó ra chứng minh vô can.
Em đồ thế này: Xem giấy tờ nhân thân, bằng lái của ông, photo lại, viết giấy mua bán giao kèo ( noi rõ trong thời gian bao nhiêu ngày đó không hoàn thành thủ tục sang tên sẽ báo mất để miễn trừ trách nhiệm với chiếc xe ) ky ten rồi nhận tiền giao xe, giữ lại giấy xe. Xong công thứng thì trả giấy. Có sự cố gì thì trừn mấy tờ giấy đó ra chứng minh vô can.
Chắc sợ để xe lại bị luột, mà có gì để luột không ?
Em đồ thế này: Xem giấy tờ nhân thân, bằng lái của ông, photo lại, viết giấy mua bán giao kèo ( noi rõ trong thời gian bao nhiêu ngày đó không hoàn thành thủ tục sang tên sẽ báo mất để miễn trừ trách nhiệm với chiếc xe ) ky ten rồi nhận tiền giao xe, giữ lại giấy xe. Xong công thứng thì trả giấy. Có sự cố gì thì trừn mấy tờ giấy đó ra chứng minh vô can.
hi hi.... ổng nói cần xe gấp giải quyết việc gì đó chứ không phải luộc gì đâu bác ơi. em vốn cẩn thận, chưa công chứng là em không dám giao xe đâu, kể cả tình huống ngày thường công chứng có làm việc thì em cũng chỉ dám gọi vợ về để ký rồi mới giao! bác thừa biết mấy anh xxx rất biết cách làm khó.... bác có giấy mua bán viết tay mấy ổng cũng mần bác như thường vì đơn giản "cái đó chưa được pháp luật công nhận"
Em nghĩ pác mua xe là người rất kỹ tính và cũng không hiểu biết nhiều. Em đi phòng công chứng ghặp mấy pác có tuổi bán nhà ra công chứng nhất quyết ko chịu ký. Mà đòi nhận dủ tiền mới ký vì ký xong sợ mất nhà mà tiền ko đòi được. Pác chủ em thấy cũng khá kỹ tính
Chắc bác mới bán xe lần đầu!Vừa mới xong...
em rao bán chiếc moring slx nhập đời 2008 thì có ông ở đâu đó alo tới coi xe..... sáng ổng cùng bx tới xem, chạy thử... thương lượng.....và đồng ý mua với giá XYZ ,xong ổng đòi giao tiền và nhận xe ngay tức thì... em không chịu và giải thích là chưa ra công chứng thì tôi là chủ, bác đi xe có vấn đề gì thì tôi lãnh đủ.... thế là ổng quay qua đặt cọc, em rộng rãi bảo luôn bác muốn cọc bao nhiêu thì cọc, căn bản là làm tin và chắc chắn mua để em nói bx em nghỉ làm ra công chứng ký... ok! thế là làm giấy cọc.... đang viết giấy cọc thì ổng đòi giữ cà vẹt xe làm tin, em bảo không được và nói rõ nhà tôi đây, giấy nhận cọc tôi ghi rõ thông tin họ tên, số chứng minh, địa chỉ ông còn không tin nữa thì nói làm gì!?.... nói một hồi ổng chuyển qua bảo thế thì hẹn thứ 4 này tới giao tiền, công chứng nhận xe luôn.... em bảo thế thì chịu rồi.... bác không chịu cọc thì bữa đó bx tui + tui nghỉ việc ngồi chờ ổng tới mua mà ông không tới thì sao!? .... cuối cùng thì ổng bà tự rút luôn... thôi khỏi mua luôn!
Nghĩ cũng lạ thiệt... phải các bác thì các bác có dám bán như ổng đề nghị là giao tiền - xe ngay tức thì không?
Bán 1 chiếc xe rất khó, ko phải bán 1 rổ khoai thích thì sáng bán cho hết ko thì để đó tới chiều cũng có kẻ mua hết cũng xong! Đơn giản vì chiếc xe có giá trị lớn nên khó bán hơn thế thôi!
Còn vần đề mua bán nói chung người mua kẻ bán ai cũng thủ hết cả..... ai cũng sợ bị lừa gạt lẫn nhau. Theo sự việc trên thì theo em bác hơi bị khó hơn người mua kia..... Người ta tài chính mạnh mua liền trả tiền xong lấy xe mà bác còn sợ gì nữa! Còn chuyện xui rủi như bác là xe chưa sang tên lỡ gặp xxx thì sao......!! Ối dào lo xa vãi, xác suất bao nhiêu % để người mua gặp xxx vậy?
Thôi qua chuyện này bác nên rút KN đi, bác đang may mắn mà bác ko biết đó..... chứ cái xe của bác rao lên mà ngâm 3 tháng ko ai dòm tới thì lúc ấy bác mới sáng ra à!
Sẵn đây bác cứ post đường link bán chiếc Morning của bác lên cho anh em xem.... hợp lý em múc cho V1 em đi luôn!
ngoài những lúc kỹ thì em dễ lắm ạEm nghĩ pác mua xe là người rất kỹ tính và cũng không hiểu biết nhiều. Em đi phòng công chứng ghặp mấy pác có tuổi bán nhà ra công chứng nhất quyết ko chịu ký. Mà đòi nhận dủ tiền mới ký vì ký xong sợ mất nhà mà tiền ko đòi được. Pác chủ em thấy cũng khá kỹ tính
dạ em xin rút kinh nghiệm.Chắc bác mới bán xe lần đầu!
Bán 1 chiếc xe rất khó, ko phải bán 1 rổ khoai thích thì sáng bán cho hết ko thì để đó tới chiều cũng có kẻ mua hết cũng xong! Đơn giản vì chiếc xe có giá trị lớn nên khó bán hơn thế thôi!
Còn vần đề mua bán nói chung người mua kẻ bán ai cũng thủ hết cả..... ai cũng sợ bị lừa gạt lẫn nhau. Theo sự việc trên thì theo em bác hơi bị khó hơn người mua kia..... Người ta tài chính mạnh mua liền trả tiền xong lấy xe mà bác còn sợ gì nữa! Còn chuyện xui rủi như bác là xe chưa sang tên lỡ gặp xxx thì sao......!! Ối dào lo xa vãi, xác suất bao nhiêu % để người mua gặp xxx vậy?
Thôi qua chuyện này bác nên rút KN đi, bác đang may mắn mà bác ko biết đó..... chứ cái xe của bác rao lên mà ngâm 3 tháng ko ai dòm tới thì lúc ấy bác mới sáng ra à!
Sẵn đây bác cứ post đường link bán chiếc Morning của bác lên cho anh em xem.... hợp lý em múc cho V1 em đi luôn!
bác tham khảo thử ở đây https://bonbanh.com/xe-kia-morning-slx_1.0_at-2008-1091811