E thấy hai bên ai cũng thủ hết , nhưng người ta có tiền mà phải chờ đợi thì ko vui rồi , gặp e cũng đi kiếm xe khác thôi
duyên chưa tới... em nghĩ vậy thôi chứ thủ thỉ gì đâuE thấy hai bên ai cũng thủ hết , nhưng người ta có tiền mà phải chờ đợi thì ko vui rồi , gặp e cũng đi kiếm xe khác thôi
mua của lái hay gara mới lo vụ đó còn xe nhà có sao nó vậy chứ chủ xe nào lại đi luộc đồ xe mềnh?Em thì nghĩ khác, chắc 2 vợ chồng đó sợ cọc xong, trong thời gian chờ ra công chứng...sợ bác Chủ luộc...xe...Em chỉ đoán thôi...hehehhe![]()
mua của lái hay gara mới lo vụ đó còn xe nhà có sao nó vậy chứ chủ xe nào lại đi luộc đồ xe mềnh?
Sao lại không bác, có người còn thay cái radio cũ hoặc 4 cái vỏ là mất đi vài triệu. Bạn em bị rồi, vãi lắm
ghê vậy bác?
Sao lại không bác, có người còn thay cái radio cũ hoặc 4 cái vỏ là mất đi vài triệu. Bạn em bị rồi, vãi lắm
Sao lại không bác, có người còn thay cái radio cũ hoặc 4 cái vỏ là mất đi vài triệu. Bạn em bị rồi, vãi lắm
chắc một dạng lái chứ chủ thật sử dụng em nghĩ ko ai làm vậy đâu bác.
Kì em tính bán con City đi tạm Morning chờ 2018 giá xe giảm mua xe khác nè.ghê vậy bác?
Con City em thay toàn đồ chơi xịn vào, đuôi cá, bodu lip, thay mâm xịn, móc mắt làm mắt quỷ lẫn bi-xenon thay cho chóa zin v...v, mà ai coi xe cũng đòi về zin, ko thì lấy cớ xe ko còn zin mà đòi em giảm giá.
Mệt... đồ zin dở ẹc ko hiểu sao cứ thích zin. Nhìn 2 cái chóa halogen là thấy quê quê rồi, người ta lên bi-xenon + mắt quỷ daylight đẹp pà cố luôn ko chịu, cứ thích zin với cái chóa halogen đi ra đường tối hơn đèn dâu....