Thì xui thiệt mà anhRồi cũng có ngày.
Mà dựng rạp ngay trên đường không bị xe ủn thì thấy lạ, chứ bị ủn là bình thường, nhưng bọn óc đậu thì nó lại cho là xui.
Bao nhiêu đám không bị sao lại trúng đám mình (họ sẽ nói và nghĩ thế)
Miền Tây la nó quất cái rạp hết nửa con lộ.
Khúc Long Xuyên- Châu Đốc, Ql xe ầm ầm mà họ ngồi ăn ngon lành
Họ nghĩ "chắc nó chừa mình ra" anh ạ.
Cái này là còn khiêm tốn trong vỉa hè.
Chứ không dám hiên ngang như Saike.
Miền Tây la nó quất cái rạp hết nửa con lộ.
Khúc Long Xuyên- Châu Đốc, Ql xe ầm ầm mà họ ngồi ăn ngon lành
Hôm em cũng ngồi ăn cưới ở cái rạp kiểu như thế này, ra gần giữa đường. Cảm giác rất yomost! Hơn chơi mấy trò cảm giác mạnh nhiều
Cái vụ chiếm đường làm rạp đám cưới, đám hiếu, thôi nôi, giỗ chạp thì em gặp ở mọi nơi. Nhiều nhà còn chặn luôn đường bằng cách chất chướng ngại vật đầu đường, họ coi đường đó do họ đầu tư trên đất tổ tiên nhà họ!
Tệ nạn này rất nguy hiểm cho nhiều người nhưng các cấp chính quyền địa phương lại coi như không có chuyện gì? Khi sự việc xảy ra thì họ bắt phạt tài xế với đủ các tội mà chỉ tjieen đình này mới có!
Tệ nạn này rất nguy hiểm cho nhiều người nhưng các cấp chính quyền địa phương lại coi như không có chuyện gì? Khi sự việc xảy ra thì họ bắt phạt tài xế với đủ các tội mà chỉ tjieen đình này mới có!