Tuyến hẻm NG thái bình đó mấy năm trước đã thấy nhiều người khám phá nên mình cũng nghi là giờ nó cũng kẹt hẻm cmnl rồi. Từ an sương về đi hướng bà quẹo cũng kẹt, té vô út tịch gặp cái ngã 4 HVT gặp mấy thằng ml vượt đèn làm 3-4 nhịp mới qua được (lúc trước nó kẹt hướng út tịch ra cộng hoà nhiều hơn). Vô bờ kè mà chạy ko khéo dễ tém bọn 2 bánh chạy ngược chiều qua cầu. Ngược lại đi lộ trình truyền thống là NkKN lại thấy thông thoáng hơnMà thôi khỏi né .
Lúc này nó kẹt cả tuyến luôn à
Từ Q12 đi xuống , tới mũi tàu thì nhìn coi hướng nào vắng ( Cộng Hoà hoặc Trường Chinh CMT8 ) thì đi hướng đó .
Buổi sáng đi ra từ sân bay thì thông thoáng hơn .
lâu rồi em mới đi lại vô SG giờ cao điểm lúc sáng và chiều, nhận xét nó kẹt từ đầu đường tới cuối đường, né bên nào cũng ko thoát được.Tuyến hẻm NG thái bình đó mấy năm trước đã thấy nhiều người khám phá nên mình cũng nghi là giờ nó cũng kẹt hẻm cmnl rồi. Từ an sương về đi hướng bà quẹo cũng kẹt, té vô út tịch gặp cái ngã 4 HVT gặp mấy thằng ml vượt đèn làm 3-4 nhịp mới qua được (lúc trước nó kẹt hướng út tịch ra cộng hoà nhiều hơn). Vô bờ kè mà chạy ko khéo dễ tém bọn 2 bánh chạy ngược chiều qua cầu. Ngược lại đi lộ trình truyền thống là NkKN lại thấy thông thoáng hơn
ủa mà anh qua khu An Sương làm gì?Tuyến hẻm NG thái bình đó mấy năm trước đã thấy nhiều người khám phá nên mình cũng nghi là giờ nó cũng kẹt hẻm cmnl rồi. Từ an sương về đi hướng bà quẹo cũng kẹt, té vô út tịch gặp cái ngã 4 HVT gặp mấy thằng ml vượt đèn làm 3-4 nhịp mới qua được (lúc trước nó kẹt hướng út tịch ra cộng hoà nhiều hơn). Vô bờ kè mà chạy ko khéo dễ tém bọn 2 bánh chạy ngược chiều qua cầu. Ngược lại đi lộ trình truyền thống là NkKN lại thấy thông thoáng hơn
Mình cũng đi kiểu đó. Mà có hôm nó kẹt luôn 2 hướng. Thôi ghé vô pandora làm ly starbuck nghỉ phẻ =))Tới Pandora , nhìn xuống Bà Quẹo mà lố nhố xe buýt thì Cộng Hoà .
Hoặc ngày mũi tàu mà ùn xe rồi thì đi thẳng Trường Chinh chắc cú .
Cứ cà tịch cà tang nhổ râu cũng tới à . Khỏi mắc công lượn lờ nữa .Tuyến hẻm NG thái bình đó mấy năm trước đã thấy nhiều người khám phá nên mình cũng nghi là giờ nó cũng kẹt hẻm cmnl rồi. Từ an sương về đi hướng bà quẹo cũng kẹt, té vô út tịch gặp cái ngã 4 HVT gặp mấy thằng ml vượt đèn làm 3-4 nhịp mới qua được (lúc trước nó kẹt hướng út tịch ra cộng hoà nhiều hơn). Vô bờ kè mà chạy ko khéo dễ tém bọn 2 bánh chạy ngược chiều qua cầu. Ngược lại đi lộ trình truyền thống là NkKN lại thấy thông thoáng hơn
Cộng Hoà có 3 đoạn ùn .
Trường Chinh thì hẹp , có CSGT điều tiết .
Công việc thôi. Chứ an sương có gì mà chơiủa mà anh qua khu An Sương làm gì?