Một lần nữa cảm ơn các bác đã góp ý. Chiều nay em lại đến showroom xem 1 lần nữa và em đã quyết định chọn sedan, vì:
- Kiểu dáng truyền thống (em thuộc loại người hơi bảo thủ). Cái hatchbatch mới xem thì thấy đẹp nhưng nhìn kỹ cái đuôi nó cụp cụp sao ấy, giống con kiwi trong hộp xi đánh giày.
- Khoang chứa hàng ở cốp sau rộng hơn và cái khay ở hàng ghế sau có khung đỡ bằng sắt. Lưng tựa hàng ghế sau gập xuống thông qua khoang chứa đồ. Bên hatchback nhỏ hơn và cái khay treo lơ lửng bằng 2 sợi dây trông không chắc và cũng không có khung nẹp.
- Rẻ hơn.
Khi nào rước vợ 2 về em sẽ up cho các bác xem nhé.
- Kiểu dáng truyền thống (em thuộc loại người hơi bảo thủ). Cái hatchbatch mới xem thì thấy đẹp nhưng nhìn kỹ cái đuôi nó cụp cụp sao ấy, giống con kiwi trong hộp xi đánh giày.
- Khoang chứa hàng ở cốp sau rộng hơn và cái khay ở hàng ghế sau có khung đỡ bằng sắt. Lưng tựa hàng ghế sau gập xuống thông qua khoang chứa đồ. Bên hatchback nhỏ hơn và cái khay treo lơ lửng bằng 2 sợi dây trông không chắc và cũng không có khung nẹp.
- Rẻ hơn.
Khi nào rước vợ 2 về em sẽ up cho các bác xem nhé.
