làm con CR-V đi pác, bảo đảm không hối, nếu chưa đủ lúa thì xe CR-V cũ, không nữa thì làm con Ford Escape cũng tầm giá Altis
Bác xin 1 lời khuyên tôi gủi bác 2 lời luôn:
1.- Nhà có đk làm 2 xe thì 1 Sedan đi trong phố những ngày nắng đẹp, mùa mưa và đi chơi xa cứ lấy SUV ra mà đi . Nếu chỉ có thể 1 chiếc thì SUV là lựa chọn đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất .
2.- Đã có 1 đời xe rồi nên cứ xe mới mà đi bác , cảm giác xe mới bao giờ cũng sướng , mua xe cũ hên xui với lại bác đã chán vợ cũ mà lấy vợ cũ của người về nữa thì vô lý quá :3danbanh:
1.- Nhà có đk làm 2 xe thì 1 Sedan đi trong phố những ngày nắng đẹp, mùa mưa và đi chơi xa cứ lấy SUV ra mà đi . Nếu chỉ có thể 1 chiếc thì SUV là lựa chọn đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất .
2.- Đã có 1 đời xe rồi nên cứ xe mới mà đi bác , cảm giác xe mới bao giờ cũng sướng , mua xe cũ hên xui với lại bác đã chán vợ cũ mà lấy vợ cũ của người về nữa thì vô lý quá :3danbanh:
Chỉnh sửa cuối:
SUV gầm cao, ít lo ngập đường, đi ban đêm ít bị đèn pha chiếu hơn, ngồi rộng rãi, thóang hơn.
Sedan ngồi thấp ngó loanh quanh thấy sướng hơn, hehe.
Sedan ngồi thấp ngó loanh quanh thấy sướng hơn, hehe.
Khổ lắm chứ sướng gì bác, cứ bị mất tập trung lái xe hoài. Mà mấy cô bây giờ cũng ác, sao mà cứ ngắn như không thể nào ngắn hơn!Sedan ngồi thấp ngó loanh quanh thấy sướng hơn, hehe.
Em thì lại đi Sedan trong phố quen hơn, đi làm giờ tan tầm hay kẹt xe cũng dễ thở hơn lái em SUV. Có lần Thầy cô nhờ chở đi ăn tiệc bằng em SUV to, cồng kềnh, chui vô mấy cái đuong kẹt xe cũng hơi mệt, nên bác chủ cứ cân nhắc dựa vào nhu cầu của gia đình thôi .