Trong tiết mục "dân hỏi quan trả lời" có câu chuyện vui như sau:vinh99vn nói:Có nhà/ căn hộ Sài gòn rồi , mua cái thứ 2 ở Đồng Nai hay Nhơn Trạch gần vừa có thể ở lái xe đi làm, cuối tuần lên Bảo Lộc hay VT vi vu là chí lý. Nhưng nghe nói phí cao tốc LT- Dầu Giây đâu 2000/km. Đi làm hàng ngày đóng phí cũng hơi "đúi"
Thưa 'quan' sao phí đường bộ của mình cao quá trong khi chất lượng không tương xứng, xin quan nêu rõ quan điểm!
Anh là ai?
Dạ em có doanh nghiệp vận tải nho nhỏ với 2 chiếc xe còm chỉ đủ sống qua ngày, nay thu phí cao quá chắc em 'chít"!
Anh đúng là, cái gì cũng kêu! Anh có biết cái đội xe ben cả mấy chục chiếc và cả nhà xe đường dài kia của ai không mà có ai la bao giờ! Xem lại tư cách của anh đi!
Dạ em biết rồi! Cám ơn "quan"!Em rút!
Ờ về mà lo làm ăn đi nhé, đừng kêu ca nữa, tụi tui còn khổ hơn anh nhiều!
Người thứ 2 vào:
Dạ thưa quan, sao phí cao quá vậy hàng ngày em đi làm qua đây, phí này sao em gánh nổi!
Vậy thì đừng có đi! Mà có xe ôtô đi mà còn than nữa hả! Chú có biết là tụi tui còn khổ hơn chú nhiều! Có khi ngày đi 2 bận nữa kìa! Mà tụi tui có la đâu! Đúng là!
Ủa vậy nhà quan cũng ở dưới này hả!
Không phải, ngày ngày tui đi đáng Golf ở Long thành! Thấy chưa vậy mà tui có kêu gì đâu, chúng ta bình đẳng mà!
Dạ, em hiểu rồi! Cám ơn quan!
PTV: Cảm ơn quan về những trả lời sát thực tiễn! Thời gian qua có 1 số bộ phận dân tha hóa tư tưởng, kêu ca về 1 số chủ trương của "ta"! Nay với sự trả lời thông suốt, rạch ròi của quan chắc chắn mọi người sẽ hiểu rõ và thông cảm! Vì chính sách là bình đẳng cho tất cả mọi người! Một lần nữa xin cảm ơn quan!