ejay nói:Em mà có 4 tỷ em bỏ bank tháng lấy lãi, trích thêm vài triệu 1 tháng thuê thêm nhân viên, quản lý cửa hàng để mua cái sự tự do rồi ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao đều đặn, lâu lâu chở cả nhà đi nghỉ mát, sắm chiếc Cano nho nhỏ câu cá hàng tuần. Làm làm chi nữa cho mệt trừ khi muốn "siêu xoe" hê hê
Bác nói thế, lòng tham con người là không đáy bác ạ, khi bác có trong tay số tiền này rồi thì bác lại muốn có nhiều hơn nữa chứ chẳng muốn dừng lại đâu bác ạ, nếu 4 tỷ đem gửi NH thì với lại suất như hiện nay em gửi là 17.5% thì lãi cũng chỉ được khoảng 58 chai thôi nếu như không làm thêm mà lo hưởng thụ như bác thì gia đình nào có 2 con là chỉ vừa đủ sống (kha khá chút) thôi.
Như em nhé:
-tiền học 2 đứa f1 (cấp 1) hết khoảng 10 chai
-tiền nuôi con vợ 2 khoảng 10 chai nữa (tự em lái đó nhé)
-tiền cafe an sáng + trưa mỗi tháng hết cũng 3 chai
-tiền cho bà cả đi chợ + quần áo, quà cáp cho f1 + các thứ linh tinh trong nhà 20 chai/ tháng
-tiền ăn nhậu, đám tiệc, trồng rau ....
Như thế nếu có trong tay 4 tỷ mà chỉ bỏ ngân hàng rồi lấy lãi mà hưởng thụ và không lo làm tiếp hay đầu tư gì đó thì em e là chẳng bao lâu bác sẽ ăn vào vốn luôn đó.
Last edited by a moderator: