Tập Lái
1/11/15
9
40
13
Em chào anh/chị,

Em theo dỏi forum mình từ mấy năm nay rồi nhưng giờ mới dám đăng ký tài khoản... một phần là do chẳng có xe, một phần là cảm thấy quá GATO với mọi người... chung quy lại vẫn là không có xe :(( nhưng số là gần đây em có chút chuyện ăn ngủ không yên ~~ đành lết mông lên đây nhờ anh/chị tiền bối tư vấn hộ...

Em sinh năm 91, độc thân và tự lập mọi thứ. Hiện tại thì vẫn chưa mua được nhà, vẫn ở nhà thuê, và sống một mình ~~ một mình đúng nghĩa luôn ấy ạ :( nói ra thì hơi tự kỉ tí, nhưng em không có gia đình cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì... không phải kể lể nhưng ý là em phải tự lo cho mình từ A > Z dù gặp bất cứ chuyện gì. May mắn là em có công việc khá tốt và có thu nhập từ nhiều nguồn, dù không ổn định nhưng mỗi tháng trung bình em cũng cày được tầm 50m. và sau vài năm cày cuốc thì em cũng để dành được tầm tỷ rưỡi (với anh/chị thì không nhiều nhưng hiện tại với em nó là cả tài sản ấy ạ)

Chuyện sẽ không quá phức tạp nếu em không bị cái bệnh ghiền xe... chẳng biết em ghiền xe từ lúc nào, nhưng hể cứ ra đường, thấy xe là em lại tưởng tượng mình được ngồi trong đó cầm lái, ăn em cũng nghĩ về xe mà ngủ em cũng mơ về xe... em ghiền xe còn hơn ghiền gái ấy ạ ~~ trước đây em không dám đi học bằng lái :( vì em sợ chưa đủ điều kiện tài chính mà đèo bồng con xe nữa chắc ngất luôn- chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, sinh nhật vừa rồi xong cái là em vác hồ sơ vô hoàng gia nộp học bằng :( đùa chứ, lái con xe cùi mía của trường dạy lái mà em sướng rơn lên :)) tháng 12 tới này em sát hạch :3

Thôi không lang mang nữa, giờ em có tầm tỷ rưỡi :( nhưng với hoàn cảnh của em... thì theo anh/chị em nên bất chấp để làm con xe cho thoả mãn đam mê... hay để tiền đó làm ăn, và xa hơn là gom góp mua cái nhà?

Mong anh/chị khai não cho em với ạ :(
 
  • Like
Reactions: kadou
Tập Lái
1/11/15
9
40
13
em làm gì thu nhập cao thế? bày anh với

dạ em làm IT, cụ thể là Coder. salary em tầm 1k5 à, nhưng em oánh forex với chơi mấy cái matrix investment nên tổng thu nhập cũng được tầm 50m á anh :(
 
  • Like
Reactions: thai.bds
Hạng F
24/11/13
9.041
53.746
113
Cứ chơi cái xe trước, tầm đó vừa đủ chiếc Kia Sedona luôn, lỡ bị chủ nhà đuổi thì ra đó ngủ vẩn ngon :)
 
  • Like
Reactions: Louis Thien
Hạng B2
30/3/14
335
783
93
Tuổi trẻ tài cao quá , còn trẻ 1 thân 1 mình thì quất con xe trước cũng được em ạ . Anh thật .
 
  • Like
Reactions: Louis Thien
Tập Lái
1/11/15
9
40
13
Dạ em cảm ơn :D Em đang phân vân quá chưa biết sao :(


giỏi quá, tài sản có từng ấy thì cứ thỏa đam mê đi em, có xe rồi thêm quan hệ, lại thu nhập cao hơn nữa ấy

Cứ chơi cái xe trước, tầm đó vừa đủ chiếc Kia Sedona luôn, lỡ bị chủ nhà đuổi thì ra đó ngủ vẩn ngon :)

Tuổi trẻ tài cao quá , còn trẻ 1 thân 1 mình thì quất con xe trước cũng được em ạ . Anh thật .

múc xe ngay, cảm giác trẻ tủi có xe nó khác với trung niên có xe hơi đó bác !!!! :3dcuoi::3dcuoi::3duongbia:
 
Tập Lái
1/11/15
9
40
13
Em lên Otosaigon hỏi thì 80% sẽ trả lời là mua xe rồi ;)
Riêng anh thì ngược lại, khuyên em nên làm ăn thêm, tích cóp dần dần rồi hẵng tính đến xe cộ sau cũng không muộn!

Dạ anh nói đúng cái điều em phân vân :( biết đam mê là lớn, nhưng hoàn cảnh em thì cần nhiều cái thực tế để lo cho một cuộc sống ổn định hơn- nhà chẳng hạn. Nhưng nếu em trích 1/3 trên tổng tiền em có để chơi một chiếc xe cũ (e46 chẳng hạn) và dành 2/3 số còn lại để đầu tư làm ăn thì sao anh nhỉ?
 
Hạng C
16/12/14
515
271
63
35
Anh mày đây sn 90 cầm 1 tỷ trong tay, mua cái nhà, hết tiền đam mê xe, giờ vẫn đi ké xe người ta, thõa mãn đam mê. Dân tỉnh ha oai làm gì mấy ông thành phố, có cái nhà chui ra chui hoài cho nó yên tâm, an cư lập nghiệp. Nhìu khi ngồi cái xe không sướng bằng ngồi cái nhà đâu á, kaka
 
  • Like
Reactions: Louis Thien