Dạ anh nói đúng cái điều em phân vân biết đam mê là lớn, nhưng hoàn cảnh em thì cần nhiều cái thực tế để lo cho một cuộc sống ổn định hơn- nhà chẳng hạn. Nhưng nếu em trích 1/3 trên tổng tiền em có để chơi một chiếc xe cũ (e46 chẳng hạn) và dành 2/3 số còn lại để đầu tư làm ăn thì sao anh nhỉ?
Mình ủng hộ bạn mua xe hơi, không phải mua loại đắt tiền để "khoe của" đâu, mà mua 1 chiếc xe hơi phục vụ cho bản thân và gia đình. Rỏ ràng bạn nhận thấy với hiện trạng giao thông bát nháo ở VN, đi xe hơi 4b vẫn an toàn và tiện nghi hơn đi xe 2b rất nhiều. Với thu nhập của bạn thì dư sức để mua và nuôi 1 chiếc xe hơi hạng B hay C.
Một đời ta, 3-4 đời nó mà, thích thì cứ mua và hưởng thụ đi bạn ơi, thời gian không chờ ai hết.