Sonna nói:
Bác nguoiphutinh ơi, em phục bác sát đất rồi ..... nhờ có những người như bác mà xã hội này mới không thể phân biệt được đâu là đúng sai, đâu là đen trắng....kinh nghiệm sống của bác thật phong phú và sâu sắc, nhưng hy vọng bác đừng truyền lại kinh nghiệm đó cho con cháu bác sau này, để con cháu em (chắc là cùng lứa với con cháu bác) chúng nó được sống thoải mái 1 tý, để chúng còn phân biệt được đúng sai và quan trọng là phải biếtt được đồng tiền không thể mua cái "sự đúng" cho mình mãi mãi được bác nhé....Thanks bác
Thế thì bác cũng sai nốt. Dạy con cách tồn tại chứ đừng dạy nó cân đo đong đếm. Bác không nghe ông bà mình nói à. Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy.
Mình sống ở thời nào thì cách sống cũng phải theo thế đó.
Nói em dạy bác cũng đúng. Đừng trách em nghe.
Em nghỉ trong công việc bác còn non nghề lắm. Nói thật đó. Bác nên trao đổi kinh nghiệm với đàn anh trong cơ quan bác nhiều hơn. Bác có 4 năm làm nghề. Còn em sống lăn lộn hơn 14 năm ngoài xã hội rồi bác.
Còn 1 điều nữa bác cứ nghĩ đi. <span style=""color: #ff0000;"">Nếu sai thì chưa chắc ai dám làm đâu. Đó chẳng qua chỉ là lách luật thôi. Cái đó luật pháp không cấm. </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Đúng không? </span>