Đù, vậy là anh gà làm gì tránh cái đó hảGiá cả nè, quan hệ khách hàng nè, tránh thị phi như gà nè, chỉnh đốn mấy nhân viên ăn nói dịu dàng hơn nhân viên gà nè, vân vân và mây mây
Ko phải Sweety đâu! Hắn dạy Vật Lý mà! Mình và Nhím cùng ngành học mà... Hắn là GS Tèo, ko biết có chơi CNL nữa ko kìa...Nếu là thầy sweety thì mình nhớ nha
Ờ, cái gì hay thì học, nhiều khi gương xấu tốt hơn gương tốt đóa anhĐù, vậy là anh gà làm gì tránh cái đó hả
già như ảnh thì khó mà sì ta úp lắmTuổi anh cũng như hoa mới nở, ý lộn hơi lớn rồi dễ rơi vào lối mòn cứng nhắc lắm. Startup quan trọng là uyển chuyển nha huynh, như dòng nước lách mấy tảng đá mà tiến lên, hí hí
vì về vấn đề tư duy ý tưởng đều copy của người khác
ặc ặc
Trước. band chơi CoC có thánh npt, trùm cá độ đá banh, anh em ăn độ rất nhiều nhờ thánh thánh ấy. Trước trận, cứ canh thánh ấy phán, anh em hè nhau bắt ... ngược lại. Ăn kg biết bao nhiêu độ mà kể !Cụ thể học được gì chia sẻ xem nào
Gì chứ lách qua khe hẹp là mình Ok nhen! Mình đá ở vị trí tiền đạo nên chuyện đó khá giỏi!Tuổi anh cũng như hoa mới nở, ý lộn hơi lớn rồi dễ rơi vào lối mòn cứng nhắc lắm. Startup quan trọng là uyển chuyển nha huynh, như dòng nước lách mấy tảng đá mà tiến lên, hí hí
Là ai ta, thầy ở cnl biết mỗi gsu Tèo, biết viết thơ thôi á, e chưa gặp gsu bgio đâu áKo phải Sweety đâu! Hắn dạy Vật Lý mà! Mình và Nhím cùng ngành học mà... Hắn là GS Tèo, ko biết có chơi CNL nữa ko kìa...
Thớt thơ thì gs bảo mình là sweety?Ko phải Sweety đâu! Hắn dạy Vật Lý mà! Mình và Nhím cùng ngành học mà... Hắn là GS Tèo, ko biết có chơi CNL nữa ko kìa...
Ko gặp sao biết bé Suri? Sao biết Nhím để tóc mây?Là ai ta, thầy ở cnl biết mỗi gsu Tèo, biết viết thơ thôi á, e chưa gặp gsu bgio đâu á
Tiền đạo vất. Anh phải giỏi tiền vệ trụ thì mới thành công được nha, tầm nhìn bao quát hí híGì chứ lách qua khe hẹp là mình Ok nhen! Mình đá ở vị trí tiền đạo nên chuyện đó khá giỏi!