Cũng có thể vì sau khi trừ Lương,....ảnh kiếm cỡ 50-100 thoy chứ20.000 x 5000 + 5000 x 5000 = 125.000.000
CNL là x 3 mà
Chém dui thoy
Cũng có thể vì sau khi trừ Lương,....ảnh kiếm cỡ 50-100 thoy chứ20.000 x 5000 + 5000 x 5000 = 125.000.000
kinh doanh đừng cố làm người tốtMình dốt toán nên mới phải nhân chia, hoặc anh gà bán nhiều khai ít (giấu trốn thuế?) hơn hoặc lời / sản phẩm nhiều hơn mà nói lời vài nghìn / sp
Anh biết anh đang bán món gì không mà còm vậy?kinh doanh đừng cố làm người tốt
cứ chiều theo người mua trước, còn việc khác tính sau
mình đang quote còm của anh jon nỳAnh biết anh đang bán món gì không mà còm vậy?
Lại cái tật nói không nghĩ.
Giáo sự kém nhể, 1 ngày chỉ tạo ra thu nhập 250 ngàn, vậy chi tháng chưa tới 6 triệu.Lại chuyện trên bàn nhậu giữa đám bạn bè cấp 3. Một anh có xưởng SX đồ điện gia dụng ở Thủ Đức, năm rồi lợi nhuận hơn 4 tỷ, vừa mua 1 căn 5 x 17, 1 trệt 3 lầu, HXH ở Q10 với giá 15 tỷ. Mình đã đến dự tân gia nhà ảnh. Ngồi nhậu ảnh nói: Mình mỗi sáng ngồi setup công việc chừng 1 tiếng đồng hồ là xong việc, hàng ngày lãi ròng hơn 10 triệu. Mọi người ngồi im ko ai nói gì, có lẽ ai cũng nghĩ là XXL. Một lúc sau có một anh lên tiếng: Kể ra làm SX cũng mệt, mình có thằng cháu mới học hết lớp 8, từ miền núi xuống SG mở được 3 tiệm nối tóc, hàng tháng lợi nhuận khoảng 500 triệu!!!!
Lần này thì im lặng lâu hơn bao trùm bàn nhậu... (XXXL)
Cuối cùng mình lên tiếng: Vậy làm dịch vụ có vẻ dễ hơn SX, mọi người lúc đó mới quay ra bàn luận rôm rả...
Câu hỏi là: Một người thu nhập 250K/ ngày như mình thì nên StartUp làm SX hay Dịch vụ?
Ơ thế hôm nay tiệm hoa khô đã khai trương chưa Gs?Lại chuyện trên bàn nhậu giữa đám bạn bè cấp 3. Một anh có xưởng SX đồ điện gia dụng ở Thủ Đức, năm rồi lợi nhuận hơn 4 tỷ, vừa mua 1 căn 5 x 17, 1 trệt 3 lầu, HXH ở Q10 với giá 15 tỷ. Mình đã đến dự tân gia nhà ảnh. Ngồi nhậu ảnh nói: Mình mỗi sáng ngồi setup công việc chừng 1 tiếng đồng hồ là xong việc, hàng ngày lãi ròng hơn 10 triệu. Mọi người ngồi im ko ai nói gì, có lẽ ai cũng nghĩ là XXL. Một lúc sau có một anh lên tiếng: Kể ra làm SX cũng mệt, mình có thằng cháu mới học hết lớp 8, từ miền núi xuống SG mở được 3 tiệm nối tóc, hàng tháng lợi nhuận khoảng 500 triệu!!!!
Lần này thì im lặng lâu hơn bao trùm bàn nhậu... (XXXL)
Cuối cùng mình lên tiếng: Vậy làm dịch vụ có vẻ dễ hơn SX, mọi người lúc đó mới quay ra bàn luận rôm rả...
Câu hỏi là: Một người thu nhập 250K/ ngày như mình thì nên StartUp làm SX hay Dịch vụ?
Làm răng đi Giáo xưLại chuyện trên bàn nhậu giữa đám bạn bè cấp 3. Một anh có xưởng SX đồ điện gia dụng ở Thủ Đức, năm rồi lợi nhuận hơn 4 tỷ, vừa mua 1 căn 5 x 17, 1 trệt 3 lầu, HXH ở Q10 với giá 15 tỷ. Mình đã đến dự tân gia nhà ảnh. Ngồi nhậu ảnh nói: Mình mỗi sáng ngồi setup công việc chừng 1 tiếng đồng hồ là xong việc, hàng ngày lãi ròng hơn 10 triệu. Mọi người ngồi im ko ai nói gì, có lẽ ai cũng nghĩ là XXL. Một lúc sau có một anh lên tiếng: Kể ra làm SX cũng mệt, mình có thằng cháu mới học hết lớp 8, từ miền núi xuống SG mở được 3 tiệm nối tóc, hàng tháng lợi nhuận khoảng 500 triệu!!!!
Lần này thì im lặng lâu hơn bao trùm bàn nhậu... (XXXL)
Cuối cùng mình lên tiếng: Vậy làm dịch vụ có vẻ dễ hơn SX, mọi người lúc đó mới quay ra bàn luận rôm rả...
Câu hỏi là: Một người thu nhập 250K/ ngày như mình thì nên StartUp làm SX hay Dịch vụ?