Cũng có lý!không biết bác thế nào,chứ mình ngồi sedan mệt lắm,đi sedan đi xa cực mệt,nếu có đi lên đà lạt mới thấy,tê tái,mình quyết tâm chờ đủ tiền múc crossover,đi phố và đi xa đỡ mệt,thân ạ.
Nhưng nói đi thì phải cũng nói lại. Trường trường hợp bác tiền không phải là vấn đề thì không nói bàn,
Còn đại đa số các bác đang cân đối tài chính giữa các lựa chọn thì câu chuyện lại khác!
Cái mọi người quan tâm: Chi phí bỏ ra, Giá trị sử dụng, Lợi ích mang lại.
Như bác nói thì 1 năm bác đi Đalạt được mấy lần? Nếu bác thường xuyên đi thì phải cân nhắc xe thế nào hợp lý. Còn cả năm hoặc vài năm hoặc cả đời mới đi 1 lần thì xe gì cũng chỉ trải nghiệm 1 lần là quên! Nên không cần thiết phảit bỏ tiền cho 1 chức năng chỉ dùng 1 lần.
Riêng cá nhân mình, đã hơn 10 năm ôm volang chở vợ con hằng ngày xin chia sẻ: việc lựa chọn xe liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân cho những gì mình sử dụng thường xuyên! Cả năm mới xử dụng 1 lần thì có 2 lựa chọn: (1) Tiền tao đếu thiều thì không bàn ở topic này, (2) Cân nhắc tài chính như mình: thì chịu khó 1 tí hoặc thuê xe! Người Việt thường sỉ diện nên nhiều khi tiền thì không có nhưng phải cố để thể hiện! Nhưng kỳ thực, oto cũng chỉ là phương tiện nên cứ phù hợp với nhu cầu hằng ngày thì tính!