Bác không biết có con và tự nuôi con chưa mà có vẻ chưa trưởng thành ^_^
Muốn cụ thay đổi ý kiến thì không phải việc khó, vấn đề là bác có chịu làm hay không thôi. Bác bảo Bố thế này "Bố thích mua cái xe gì con ủng hộ xe đó, nhưng vì nhà ta chưa chạy xe nhiều nên không biết xe nó làm sao, để con đưa bố đi thử các loại xe để bố cảm nhận thực tế rồi bố chọn cho yên tâm. Con ủng hộ thêm nhiêu đây tiền để mình có cơ hội thử được các loại xe sau : ..... Rồi bác đưa cụ đi chạy thử xe, nêu ra các điểm mạnh điểm yếu, rồi chịu khó lắng nghe xem mấu chốt nguyên nhân cụ chọn Wigo là gì, từ đó có kế sách tư vấn phù hợp. Kết quả là gì thì bác cũng vui vẻ lên mà sống. Bác may mắn còn có cụ bên cạnh để mà phụng dưỡng thì tranh thủ cơ hội đi, đến khi không còn cơ hội cho dù gào thét thấu trời xanh thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cổ nhân dạy " Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên" là chuẩn không phải chỉnh đâu.
Muốn cụ thay đổi ý kiến thì không phải việc khó, vấn đề là bác có chịu làm hay không thôi. Bác bảo Bố thế này "Bố thích mua cái xe gì con ủng hộ xe đó, nhưng vì nhà ta chưa chạy xe nhiều nên không biết xe nó làm sao, để con đưa bố đi thử các loại xe để bố cảm nhận thực tế rồi bố chọn cho yên tâm. Con ủng hộ thêm nhiêu đây tiền để mình có cơ hội thử được các loại xe sau : ..... Rồi bác đưa cụ đi chạy thử xe, nêu ra các điểm mạnh điểm yếu, rồi chịu khó lắng nghe xem mấu chốt nguyên nhân cụ chọn Wigo là gì, từ đó có kế sách tư vấn phù hợp. Kết quả là gì thì bác cũng vui vẻ lên mà sống. Bác may mắn còn có cụ bên cạnh để mà phụng dưỡng thì tranh thủ cơ hội đi, đến khi không còn cơ hội cho dù gào thét thấu trời xanh thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cổ nhân dạy " Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên" là chuẩn không phải chỉnh đâu.
Chỉnh sửa cuối: