Ổn sao không. Vấn đề là tìm được xe đúng km mới khó. Xe máy chạy 40km, bảo dưỡng tốt vẫn chạy ngon lành nói gì ô tô.Tiện đây các bác cho hỏi nếu chọn Kia K3 khoảng 2015, ODO dưới 4 vạn có ổn không ạ?
Anycar thì có anh Hải trùm cuối của OSer. Bác liên hệ với anh ấy thì chắc yên tâm rồi.
Rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình cho ý kiến. Nhưng khổ thân em cái chủ đề chính là nhờ cho nhận xét giùm vài nơi chuyên kinh doanh xe cũ (Anycar, Việt Hàn, Siêu thị ô tô Hà Nội) thì nó bị lạc đâu mất rồi. Hix!
Anycar là cty con của Hyundai Việt Hàn ngay QL13. Muốn mua rẻ khỏi tốn mấy chục chai tiền "cò" thì lên mấy cái chợ online rồi dẫn thợ đi xem xe sau đó vào hãng check. Còn lười thì quăng cho mấy cái show room chuyên bán xe cũ uy tín contact khi nào có xe như yêu cầu nó sẽ tự a lô cho bác, tất nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó
Chắc anh gọi Merc... Sprinter , hay Transit, hay... County?Vừa phục vụ Gd và dịch vụ mà lại chọn cái thùng tole. Bác vừa chạy Gd, vừa chạy dịch vụ thì chắc chắn là bác cầm lái rồi, vậy có đáng khi đánh đổi sự an toàn của chính bản thân mình, của gd, hành khách, sự thoải mái khi ngồi lên chiếc xe để đổi lại 1-2 lít xăng gọi là tiết kiện không? [BCOLOR=#ff9900]Nếu là em mà cần gọi xe đi đâu xa tí là không bao giờ chọn Vios, Ỉn, Fortun dù giá có rẻ hơn vài xị.[/BCOLOR]
Cảm ơn bác! Mua xe cũ đúng là nhức đầu thật. Em cũng có nghĩ đến chuyện lên chợ online, nhưng sao nhiều bác bảo ở đó có đến 99% là cò lái không thôi chứ ko phải chính chủ bán. Kiểu này chắc vào mấy showroom uy tín múc đại luôn quá, có đắt chút nhưng yên tâm.Anycar là cty con của Hyundai Việt Hàn ngay QL13. Muốn mua rẻ khỏi tốn mấy chục chai tiền "cò" thì lên mấy cái chợ online rồi dẫn thợ đi xem xe sau đó vào hãng check. Còn lười thì quăng cho mấy cái show room chuyên bán xe cũ uy tín contact khi nào có xe như yêu cầu nó sẽ tự a lô cho bác, tất nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó
Tìm đúng chính chủ thì hay hơn anh ạ.Cảm ơn bác! Mua xe cũ đúng là nhức đầu thật. Em cũng có nghĩ đến chuyện lên chợ online, nhưng sao nhiều bác bảo ở đó có đến 99% là cò lái không thôi chứ ko phải chính chủ bán. Kiểu này chắc vào mấy showroom uy tín múc đại luôn quá, có đắt chút nhưng yên tâm.
Bác com vào đây thì cũng là Lý sự rồi. Xin lôi vì cuối cùng em cũng chỉ là 1 thằng lý sự như bác hehe.Đường xá ở VN chạy tối đa được 80 KM/h. Được mấy chục KM cao tốc chạy 120km/h
vios , city, kia, park, mec , BMW , .... con báo, con ngựa, gì thì cùng chạy nhiêu thôi, trong phố thì tất cả 4 bánh điều thua xe máy hết, có xảy ra tai nạn thì xe nào củng tiêu,chỉ có đi xe tăng là Ok, xe cộ là phương tiện thôi,tuỳ sở thích túi tiền mọi người mà sử dụng đua theo làm chi.....lý sự so sánh làm gì,
Vậy bác chọn xe gì ? Bim hay Mẹc ?Vừa phục vụ Gd và dịch vụ mà lại chọn cái thùng tole. Bác vừa chạy Gd, vừa chạy dịch vụ thì chắc chắn là bác cầm lái rồi, vậy có đáng khi đánh đổi sự an toàn của chính bản thân mình, của gd, hành khách, sự thoải mái khi ngồi lên chiếc xe để đổi lại 1-2 lít xăng gọi là tiết kiện không? Nếu là em mà cần gọi xe đi đâu xa tí là không bao giờ chọn Vios, Ỉn, Fortun dù giá có rẻ hơn vài xị.
Mua xe cũ ở đâu?Cảm ơn bác! Mua xe cũ đúng là nhức đầu thật. Em cũng có nghĩ đến chuyện lên chợ online, nhưng sao nhiều bác bảo ở đó có đến 99% là cò lái không thôi chứ ko phải chính chủ bán. Kiểu này chắc vào mấy showroom uy tín múc đại luôn quá, có đắt chút nhưng yên tâm.
Bác chủ nhức đầu tìm trên “chợ xe” sợ cò, trong showroom sợ giá cao mà chất lượng không như ý.
Còn một nơi mà nhiều người hay mua và thấy cũng happy là “ở quanh ta”.
- qua anh em, bà con và những mối quan hệ của họ,
- qua bạn bè,
- xung quanh xóm giềng nơi mình sống,
- qua đồng nghiệp, những người quen nơi làm việc.
Ở đây hơi mất công chút nhưng thu thập được những thông tin cần thiết về ai cần bán xe, đổi xe, lên đời.... thường có chất lượng đúng và giá phải chăng.
Bác chủ thử tham khảo xem sao.