Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Bác làm cái bảng "Tài mới có bằng, xin né ra giùm" khổ A3, dán phía sau, phía trước cho bà con thấy né cho nó lành bác ơi.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Em dự là hàng xóm thấy bác đi 4B nên ghét, em bị ngay trong hẻm nhà em nè.
Bữa mượn xe thằng bạn đi về nhà, vào nhà xong lúc đi ra nó cố tình để cái xe 2B chình ình giữa hẻm. EM rất lịch sự đứng ở ngoài gọi vào trong nhà: anh chị làm ơn dời xe giùm em để em ra ( trong nhà có 4-5 người ngồi chả nói gì, nhìn em lom lom "thù hằn thôi", xe 2B thì chơi khóa cổ). Thế là ... bùm chéo um sùm lun. Sau nhà đó dọn nhà đi mất.
Em ghét ở hẻm cụt, ở hẻm thông bố thằng nào dám để xe ngoài đường.
bash.gif

 
Tập Lái
2/7/13
26
3
0
bác tài mới thì chịu khó trang bị đồ chơi xe hỗ trợ thêm vào : camera de, cảm biến de ... để đến gần vật cản nó kêu ầm lên cho bác biết đường mà tránh. Chúc bác may mắn !
 
Hạng C
13/7/11
855
14.827
93
Tâm lý chung là vậy, cả xóm đi 2b nay thấy 1 thằng đi 4b thì đâm ra ghét (nhiều thằng còn kiếm chuyện chơi nhau nữa mới đau).
Pà con đâu biết là người ta cũng phải làm lụng cực khổ mới mua và duy trì đc cái xe đó. Mục đích đôi khi chỉ là che mưa che nắng, lấy thép bọc da, cuối tuần về quê ngoại quê nội, vợ con đc an toàn.....
 
Hạng D
25/10/12
1.006
454
83
LebronNguyen nói:
bác tài mới thì chịu khó trang bị đồ chơi xe hỗ trợ thêm vào : camera de, cảm biến de ... để đến gần vật cản nó kêu ầm lên cho bác biết đường mà tránh. Chúc bác may mắn !
dạ e thuê xe tự lái bác ajk civic 2.0.... thấy trên xe nó có camera de đàn hoàng mà tới lúc de thì chẳng thấy nó bật hình lên đâu hết ... lúc trước e thuê mấy chiếc civic 2.0 cùng 1 chủ điều có hết nay thuê ngây ngày lể nên hết xe chủ nó gọi dùm chiếc khác vào
 
Hạng D
25/10/12
1.006
454
83
quangnakata nói:
Tâm lý chung là vậy, cả xóm đi 2b nay thấy 1 thằng đi 4b thì đâm ra ghét (nhiều thằng còn kiếm chuyện chơi nhau nữa mới đau).
Pà con đâu biết là người ta cũng phải làm lụng cực khổ mới mua và duy trì đc cái xe đó. Mục đích đôi khi chỉ là che mưa che nắng, lấy thép bọc da, cuối tuần về quê ngoại quê nội, vợ con đc an toàn.....
cay nhất là câu của bã " biết lái xe không không biết lái thì đừng lái " tức nhưng đành phải nhịn để cho nó im chuyện
 
Hạng C
28/4/09
791
823
93
tuananh68 nói:
Chuyện của bác là bình thường.

Nhà em hẻm 5.5m, thẳng tắp mà em phải đem xe đi gửi. Mỗi lần muốn đi đâu vợ con phải đi bộ tầm hơn 150m ra đầu hẻm, bất kể mưa gió. Đấy , bác thấy co khốn nạn cái thân em không?

Hồi đầu em cũng ráng chạy vô tận nhà đón vợ con, năn nỉ các vị hàng xóm đáng kính di chuyển xe máy, bàn ghế.... để em vào đón bọn trẻ. Lúc họ vui thì họ nhích chút cho mình xoay sở lấy, khi buồn họ làm ngơ mình phải mở cửa xe xuống dịch chuyển.

Thôi thì bán bà con xa , mua láng giềng gần. Vậy mà lại có lời xì xào "có xe hơi ngon lắm hả".

Buồn, giấu xe đi cho nó lành!
Em cũng giống bác, hẻm em cỡ khoảng 40m thôi, nhưng mà vui lắm, lần đầu tiên em de xe, cả xóm hướng dẫn "trái trái, phải phải" luôn, thấy xe về là tự động người ta dẹp xe cho mình de, nên cuối cùng em quyết định gửi xe ở bãi. :))
 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Đến giờ em vẫn ngán lùi xe nè vì xe em không có camera nên khi lùi rất hồi hộp.
 
Hạng B2
28/10/10
180
119
43
de xe trong hẻm nên có người canh dùm phía sau, nguy hiểm lắm bác, có lần em lái chiếc 7c ko có người phía sau là em hốt đứa con nít rồi
 
Hạng D
4/3/13
1.093
3.834
113
HCM
Em lấy bằng cũng 8 tháng rồi, nhưng mới mua xe và tự lái có một tháng thôi. Trong tuần đầu lái xe, bị quẹt đầu 1 lần và bị 2b tông đít 1 lần, đa phần là do em canh chưa chuẩn, chưa vững tâm lý khi bị xe sau thúc và 2 bánh xoắn đầu xe em. Mỗi lần đều phải lên hãng làm bảo hiểm. Mỗi lần vậy cũng nản, làm em có cảm giác căng thẳng khi lái xe.
Thôi thì em cứ chậm chậm. Ai muốn vượt, đủ điều kiện an toàn là em cho vượt. Tuy nhiên, em cũng thấy có nhiều bác bị ức chế vì em chạy chậm và đường đông em không né vào cho vượt được.
Các bác ném đá nhẹ tay giúp em.