Hết hạn bảo hiểm chỉ phạt khi Bác phạm lổi thui, còn Bác không phạm lỗi gì thì không phạt được nên Bác mới được cho đi đấy thui
Dạ thực ra là lúc đó em cũng không biết nếu không đưa giấy tờ ra thì làm sao để đi tiếp vì xxx (chốt gần cầu Vĩnh Bình) đứng chắn phía sau đuôi xe em (xe hướng đầu vào vuông góc với đường).
@oldgoat: em biết luật mà bác, và em cũng rất là thường bực mình khi bị xe máy lấn làn oto (khi em ôm vợ 2
) nên em tự biết phải đi thế nào khi đi 2 bánh mà
@oldgoat: em biết luật mà bác, và em cũng rất là thường bực mình khi bị xe máy lấn làn oto (khi em ôm vợ 2
quachbachlong nói:haiz... bác may thật đó! em chạy qua chạy lại chỗ NTMK đến 3 lần mới bị bắt, còn bác thì trên 1 đoạn mà 2 lần rồi!
chắc bác này có duyên với XXX
Lúc đó là mấy bác đi 2 bánh thấy có xxx là thắng lại, dồn ùn ứ luôn nên em mới né ra và cán lên vạch đó chứ
Các bác ơi, mình phải làm sao để tiếp tục đi khi bị thổi vào mà mình thấy xxx chưa đúng và đang cãi?

Các bác ơi, mình phải làm sao để tiếp tục đi khi bị thổi vào mà mình thấy xxx chưa đúng và đang cãi?
Mới chiều hôm qua ~5h, em tưởng là em tiễn 2 anh lên đường đoạn này rồi. May phước !!!
Em đang chạy bon bon 45kmh, 2 anh (chung 1 xe máy) từ đâu phóng lên cái véo ngang đầu xe em thì giơ tay trái ra (xin đường) rồi tạt phăng qua trái định rẽ để quay đầu. Dĩ nhiên rẽ thì phải giảm tốc độ rồi, lúc đó em thắng dúi dụi luôn còn ~ 10cm là hốt đồn (kèm theo là còi xe véo von chói tai !!! em đang chửi mà bằng còi mà). Mọi việc diễn ra chưa tới 1/2 giây. Sau đó 2 anh cũng xanh mặt rồi nghĩ sao không quay đầu nữa mà chạy tiếp lên tuốt ngã tư bình phước mới quay đầu.
Vô cùng cảm ơn ABS và BA.
Cho nên CSGT đứng bắt đoạn này em thấy rất đáng. Vì đoạn này là đoạn cua khuất tầm nhìn mà chạy xe chẳng ai chịu giảm tốc độ cả.
Em đang chạy bon bon 45kmh, 2 anh (chung 1 xe máy) từ đâu phóng lên cái véo ngang đầu xe em thì giơ tay trái ra (xin đường) rồi tạt phăng qua trái định rẽ để quay đầu. Dĩ nhiên rẽ thì phải giảm tốc độ rồi, lúc đó em thắng dúi dụi luôn còn ~ 10cm là hốt đồn (kèm theo là còi xe véo von chói tai !!! em đang chửi mà bằng còi mà). Mọi việc diễn ra chưa tới 1/2 giây. Sau đó 2 anh cũng xanh mặt rồi nghĩ sao không quay đầu nữa mà chạy tiếp lên tuốt ngã tư bình phước mới quay đầu.
Vô cùng cảm ơn ABS và BA.
Cho nên CSGT đứng bắt đoạn này em thấy rất đáng. Vì đoạn này là đoạn cua khuất tầm nhìn mà chạy xe chẳng ai chịu giảm tốc độ cả.
oldgoat nói:Em đi QL13 thường xuyên, bác Cóc xe số mấy để em biết mà ...né. Đường này mấy bác đi 2 bánh chạy lấn ra ngoài lane xe con luôn, em bóp kèn xin đi qua bị quay lại nhìn gườm gườm hoài luôn( hông biết có bác Cóc trong số đó không
)
Theo em thì bác cóc con nên dùng chiêu này hay hơn:con cóc con nói:Chào các bác.
Vào 3/3 em đi 2 bánh từ hướng Bình Triệu đi Bình Phước, có 2 chốt CSGT:
1/. Chốt 1: đến đoạn gần cân Nhơn Hòa (đối diện Huyndai) thì bị 2 xxx thổi vào khi em đang chạy trên đường phân làn ngắt quảng. Nội dung:
Sau thủ tục chào chào....
Em: Cho hỏi em phạm lỗi gì?
xxx: Anh chạy lấn tuyến ?!
Em: Tôi chạy trên vạch không liên tục và không phạm ra làn ngoài thì sao gọi là lấn tuyến.
xxx: Cho tôi kiểm tra giấy tờ xe
Em: Tôi không phạm lỗi mà anh dừng kiểm tra là sao?
xxx: Anh học luật ở đâu vậy?
Em: Nghị định 34 quy định thế.
xxx: Điều mấy? Anh không học luật nhiều bằng tôi đâu. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. (bắt đầu bỏ baton vào treo bên hông và chống nạnh 2 tay lên)
Cuối cùng em cũng phải xuất trình giấy tờ và xxx đắt thắng khi thấy BH của em hết hạn.
xxx: Thấy chưa? Kiểm tra là có sai mà còn cải hả? Thôi đi đi.
Em: ????????
2/. Chốt 2: qua cây xăng đến gần cầu Vĩnh Bình. Em bị dẫn vào khi chạy sau 1 xe gắn máy chở cây kiểng nhườm nhàm.
Em: Cho hỏi em bị lỗi gì?
xxx: Anh chạy lấn tuyến.
Em: (nghĩ thầm: Lại nữa??????? và nhìn quanh thấy có hơn 10 người đang ngồi rãi rác u sầu) Tôi chạy trên vạch phân làn ngắt quảng và không lấn ra làn ngoài sao lấn tuyến?
xxx: (nhìn em trừng trừng) Anh chạy sao thì tự biết, anh lớn rồi mà. yêu cầu xuất trình giấy tờ xe?
Em: Tôi không có lỗi mà anh dừng lại rồi đòi xem giấy tờ là sao?
xxx: Tôi làm gì thì tự chịu trách nhiệm, anh có gì thì khiếu nại lên trên (em nhìn không dấu diếm số quân 285911). CSGT có quyền dừng bất kỳ phương tiện lưu thông nào để kiểm tra hành chính và nhắc nhỡ.
Em: ?! Tôi đang lưu thông và không phạm lỗi thì tại sao dừng lại nhắc nhỡ?
Xxx: yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, nếu đủ thì đi làm gì phải cãi?
Em: Nắng quá xin phép đội nón lên nghen.
Xxx: Anh lớn rồi muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng em cũng phải xuất trình giấy ra, khi đó 1 xxx trẻ (cầu vau là 3 vạch ngang) cầm quyển biên bản lại thì xxx đang cải với em nhìn chỗ khác nói: Đủ giấy tờ thì đi làm gì mà phải cãi? Còn xxx trẻ thì nhìn em trừng trừng luôn.
Các bác cho em hỏi:
1 – Phương tiện lưu thông không phạm lỗi thì CSGT có quyền dừng lại để kiểm tra hành chính và nhắc nhỡ không? Điều nào trong NĐ34 quy định thế?
2 – CSGT có quyền kiểm tra bảo hiểm không? Và nếu bảo hiểm hết hạn thì có phạt không?
3 – Nên ứng xử thế nào thì chuẩn hơn khi gặp 2 trường hợp như trên?
Em cám ơn các bác nhiều lắm.
cãi đến cùng nhưng không đưa giấy tờ. Đến khi xxx công nhận là ko vi phạm chỉ kiểm tra hành chánh thì đưa giấy tờ. Nếu được thì bật máy điện thoại ghi âm lại trước khi làm việc, nếu xxx ko biết ta ghi âm sẽ dùng nhiều chiêu đánh phủ đầu nhưng nghĩ ta ko biết luật nên nói quá (ko đúng luật) lúc đó ta quật lại và nói có ghi âm thì phần thắng thuộc về ta.
Bực mình nhất là câu: Anh không học luật nhiều bằng tôi đâu (và đứng chống nạnh 2 tay lên); Tôi thấy anh chạy lấn tuyến mà anh lớn rồi chạy sao tự biết (thực tế là mình chạy trên vạch trắng ngắt quảng và bị thổi sai nên cãi)

em trước đây hàng ngày đi làm bằng QL13 này nhưng sau này chịu không nổi nên chuyển qua đi XLHN gần năm nay rồi. Đường xa hơn 5-7 km gì đó nhưng thời gian tiết kiệm gấp đôi (30-40' v.s 1h -1h30, chủ yếu do kẹt xe). Đi XLHN được cái chả mấy khi thấy có CSGT bắt xe cả, chỉ thấy mấy anh ấy chăm chăm lo điều tiết giao thông ở mấy ngã 4 trong giờ cao điểm thôi
