- Status
- Không mở trả lời sau này.
công nhận là việc giữ chữ Tín trong làm ăn là rất quan trọng, nên việc dù lớn dù nhỏ tới đâu một khi đã đưa lên trên này là coi như chấm hết rồi. Cũng qua đây để cho ông A nhìn nhận sự việc và có những hành động tích cực.
Hơn nữa đây là một cơ hội cũng như những lời cảnh báo nhẹ nhàng trước cho những ai đang sử dụng chữ Tín bừa bãi.
Hơn nữa đây là một cơ hội cũng như những lời cảnh báo nhẹ nhàng trước cho những ai đang sử dụng chữ Tín bừa bãi.
Last edited by a moderator:
Bây giờ người ta bỏ tiền đi vá cái ngàn vàng quá chời bác HP FI ợ. Nhân xem phim "Những đứa con biệt động SG", cụ Bảy Xoài nói một câu "sau vài năm nữa cha con mình có vài trăm tỷ, sẽ dẹp hết công việc bảo kê, để làm một đại gia tử tế". Tập đoàn Colgate đã bắt bác chủ hãng kem Dạ Lan đi bán hủ tíu (1989-1995, Dạ Lan chiếm đến gần 80% thị phần), bây giờ Colgate khuếch trương ầm ầm, mấy ai nhớ chuyện xưa.bravia nói:công nhận là việc giữ chữ Tín trong làm ăn là rất quan trọng, nên việc dù lớn dù nhỏ tới đâu một khi đã đưa lên trên này là coi như chấm hết rồi. Cũng qua đây để cho ông A nhìn nhận sự việc và có những hành động tích cực.
Hơn nữa đây là một cơ hội cũng như những lời cảnh báo nhẹ nhàng trước cho những ai đang sử dụng chữ Tín bừa bãi.
Bác B "lỡ dại" thì nên tìm cách khắc phục như thế nào cho phải lối, tung lên đây ích gì. Chỉ có thân cận thân tình mới hiểu bác B quý cái ngàn vàng, còn dân vãng lai như tui lại được nghe thêm một câu chuyện "cười".
Nói thiệt dù xa lạ nhưng là oser thì mua bán hay hợp tác làm ăn gì cũng không phải lo, vì anh em tin tưởng nhau rồi.
Nhưng gặp trường hợp làm ăn không đãm bảo uy tín thì cũng khó xử, em thấy bác chủ thớt "nhà đòn" như thế này là OK, chờ đối tác ứng xử thế nào rồi tính tiếp.
Nhưng gặp trường hợp làm ăn không đãm bảo uy tín thì cũng khó xử, em thấy bác chủ thớt "nhà đòn" như thế này là OK, chờ đối tác ứng xử thế nào rồi tính tiếp.
"Vẫn biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có ............ chung tiền !"
Em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người. Đúng là chín người, mười ý, một tỷ lý do !
Mục đích em lập thớt này là đang "xin" cơ chế "cảnh báo hợp pháp" để đúng theo tiêu chí hoạt động của OSFI do chưa nắm rõ cơ chế mà chứ em có cảnh báo gì đâu trời ! Em không muốn post lung tung bừa bãi làm ảnh hưởng đến uy tín của ông A, ông B, OS và OSFI.
Cũng như Cục phòng chống gian lận và Hội bảo vệ người tiêu dùng, hai chú này có "chứng thực" hợp đồng nào đâu nhưng khi xảy ra "cơm không lành, canh không ngọt" thì phải nhờ tới hai chú này can thiệp thì cũng đâu có gì là không phải, đúng không ạ ? Các bác nói rằng ông A ông B làm ăn không suông sẻ rồi lên đây kêu ca làm gì thì lại tội nghiệp ông B quá vì ổng chỉ muốn cảnh báo cho mọi người khi làm ăn với ông A thôi mà. Sao ý tốt mà lại bị "phàn nàn" là sao vậy các bác ? Nếu thử hỏi chẳng may, các bác lại gặp đúng ông A và lại xảy ra kịch bản đúng như vậy rồi sau đó các bác lên OSFI đọc thấy cái thớt "gì đó" cảnh báo đại loại như thế thì "tự kỷ ám thị" mất tiêu rồi ! Mục đích từ đầu em tham gia ngay buổi đầu tiên (trước cả ngày thành lập OSFI nữa cơ) cũng đã có đề cập vụ "grey list" này vì không dám gọi là "black list" do nghe có vẻ nghiêm trọng quá thôi. Mục đích chỉ là vậy, mong các bác hiểu.
Em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người. Đúng là chín người, mười ý, một tỷ lý do !
Mục đích em lập thớt này là đang "xin" cơ chế "cảnh báo hợp pháp" để đúng theo tiêu chí hoạt động của OSFI do chưa nắm rõ cơ chế mà chứ em có cảnh báo gì đâu trời ! Em không muốn post lung tung bừa bãi làm ảnh hưởng đến uy tín của ông A, ông B, OS và OSFI.
Cũng như Cục phòng chống gian lận và Hội bảo vệ người tiêu dùng, hai chú này có "chứng thực" hợp đồng nào đâu nhưng khi xảy ra "cơm không lành, canh không ngọt" thì phải nhờ tới hai chú này can thiệp thì cũng đâu có gì là không phải, đúng không ạ ? Các bác nói rằng ông A ông B làm ăn không suông sẻ rồi lên đây kêu ca làm gì thì lại tội nghiệp ông B quá vì ổng chỉ muốn cảnh báo cho mọi người khi làm ăn với ông A thôi mà. Sao ý tốt mà lại bị "phàn nàn" là sao vậy các bác ? Nếu thử hỏi chẳng may, các bác lại gặp đúng ông A và lại xảy ra kịch bản đúng như vậy rồi sau đó các bác lên OSFI đọc thấy cái thớt "gì đó" cảnh báo đại loại như thế thì "tự kỷ ám thị" mất tiêu rồi ! Mục đích từ đầu em tham gia ngay buổi đầu tiên (trước cả ngày thành lập OSFI nữa cơ) cũng đã có đề cập vụ "grey list" này vì không dám gọi là "black list" do nghe có vẻ nghiêm trọng quá thôi. Mục đích chỉ là vậy, mong các bác hiểu.
Cái vụ giao dịch này là giao dịch dân sự tự nguyện giữa 2 bên . Oser cũng là 1 con người bình thường chứ có phải là người chứng chận uy tín gì đâu mà bác chủ giao dịch rồi cơm không lành canh không ngọt rồi lên đây cảnh báo , bác là nhân vật thứ 2 sau nhân vật Ricky ( HT Audi ) , lại cũng là HT . Có trách là trách mình dại trước , chứ lên đây đây rồi mặt nào cũng xấu . Cái box này đâu phải là chổ để giải quyết mấy chuyện vớ vẫn này . KHông khéo oser lại nghĩ các bác cậy thế Hội trưởng rồi mượn chổ này để mà trút giận . Đến mấy cái ông gọi là Tổng này tổng này , Bộ hay Cục gì mà cũng còn chưa tin được huống chi là Oser trong quan hệ làm ăn . Mà sao dạo này vận bác HT keeelon đen thế , mới vừa dính vụ cafe Ami rồi đến vụ này . Nếu là năm xui năm tuổi thì hãy dừng ngay các phi vụ làm ăn , còn nếu không thì phải xem lại Trình của mình đến đâu chứ .
Em hoàn toàn đồng ý với bác keenlon. Trong làm ăn chữ TÍN rất khó xây dựng nhưng lại rất dễ chia tay. Châm ngôn của em: TIỀN THẬT PHẢI MUA HÀNG THẬT. Và nhân đây em cũng đề nghị các bác HT, HP có một cơ chế để giúp mọi người có thẻ cảnh báo cho nhau những vấn đề không tốt.keenlon nói:"Vẫn biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có ............ chung tiền !"
Em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người. Đúng là chín người, mười ý, một tỷ lý do !
Mục đích em lập thớt này là đang "xin" cơ chế "cảnh báo hợp pháp" để đúng theo tiêu chí hoạt động của OSFI do chưa nắm rõ cơ chế mà chứ em có cảnh báo gì đâu trời ! Em không muốn post lung tung bừa bãi làm ảnh hưởng đến uy tín của ông A, ông B, OS và OSFI.
Cũng như Cục phòng chống gian lận và Hội bảo vệ người tiêu dùng, hai chú này có "chứng thực" hợp đồng nào đâu nhưng khi xảy ra "cơm không lành, canh không ngọt" thì phải nhờ tới hai chú này can thiệp thì cũng đâu có gì là không phải, đúng không ạ ? Các bác nói rằng ông A ông B làm ăn không suông sẻ rồi lên đây kêu ca làm gì thì lại tội nghiệp ông B quá vì ổng chỉ muốn cảnh báo cho mọi người khi làm ăn với ông A thôi mà. Sao ý tốt mà lại bị "phàn nàn" là sao vậy các bác ? Nếu thử hỏi chẳng may, các bác lại gặp đúng ông A và lại xảy ra kịch bản đúng như vậy rồi sau đó các bác lên OSFI đọc thấy cái thớt "gì đó" cảnh báo đại loại như thế thì "tự kỷ ám thị" mất tiêu rồi ! Mục đích từ đầu em tham gia ngay buổi đầu tiên (trước cả ngày thành lập OSFI nữa cơ) cũng đã có đề cập vụ "grey list" này vì không dám gọi là "black list" do nghe có vẻ nghiêm trọng quá thôi. Mục đích chỉ là vậy, mong các bác hiểu.
Cám ơn bác keenlon đã đưa vấn đề ra và chờ một cơ chế từ các bác HT, HP OSFI.
- Status
- Không mở trả lời sau này.