Thằng ỉn với thằng tải chạy MD thật. Ko xi nhan, ỷ lớn ép nhỏ. Nếu bác ko nhường.
thứ 1: xe bác phải làm BH hoặc mất tiền để sửa.
Thứ 2: Nó bước xuống cầm theo ống tuýp thì thế nào cũng rách đầu bể tráng, xe thì bị đập nếu gặp bọn MD.
thứ 3: chỉ tội mất time mà cũng ko được gì.
thứ 4: Làm căng mời CA đến, nếu ko đi đến thoả thuận cá nhân thì mang xe về đội, vừa bị giữ xe, nộp tiền bãi, chạy tới chạy lui vì bị kêu. Lúc đó mới thấy nếu mình nhịn nó thì đâu có phiền phức như vầy.
Và cuối cùng ko có xe đi 15 ngày mà còn tốn tiền taxi lên xuống cho vấn đề giải quyết TNGT.
VẬY THEO BÁC KHI MÌNH NHỊN 1 CHÚT THÌ CÓ SAO KHÔNG? Hay NHỊN LÀ NHỤC THÌ TUỲ BÁC QUYẾT ĐỊNH.
Thôi em chuẩn bị lên dấu D đây. Em thăng nhé.