vậy là các bác đã thấy nữ chạy xe đều sợ "xe nữ chạy".. mình mới phát hiện ra điều này từ khi bà xã ... chạy xe của mình haha.. giờ nghe "nữ chạy" là em nghĩ ngay đến cái xe với cái máy và hệ truyền động, gầm te tua (chỉ đc cái nội thất có thể sạch sẽ - ai chứ bà xã em thì nội thất như cái bãi rác hix hix)..
vậy sao rao bán xe nhiều người thích rao "xe nữ sử dụng" vậy trời. nếu mà nữ có tài xế thì còn dễ sợ nữa, tài xế phá xe khủng khiếp còn qua mặt chủ setup nhiều "bùa" trên xe (mấy bạn ở SGF từng moi ra nhiều thứ như thế đưa cho em coi). (ngoài trừ tài xế là ng mà chủ tin tưởng như ng nhà)..
P/S em lỡ quen tay post ở đây hehe