Đọc cái topic này lại làm em nghĩ đến câu chuyện "Nỗi khổ của ông chủ tịch huyện" của TĐK, đại ý là có một ông chủ tịch huyện mê bóng đá, nói gì cũng đều sử dụng ngôn ngữ sân cỏ để triển khai công tác.
Một ngày ổng đến thăm trường đào tạo cô nuôi dạy trẻ ở một vùng miền núi, ông cứ đứng ngắm mãi cái bãi đá hoang ở sau trường rồi lẩm bẩm: "Tuyệt! Chỗ này mà làm được cái sân bóng đá thì thật tuyệt vời!". Đám trợ lí gật gù.
Thế rồi hơn ba tháng sau, ông chủ tịch huyện đột ngột nhận được giấy mời của Trường đào tạo cô nuôi dạy trẻ: "Theo chỉ thị của anh, trường đã xây dựng xong sân bóng đá. Xin trân trọng kính mời anh về cắt băng khánh thành công trình."
Quái, sao lại có chuyện kỳ cục thế nhỉ? Ông chủ tịch ngớ ra. Mình chỉ thị làm sân bóng bao giờ? Rồi ông mang mầng nhớ hình như có lần, mình bông lơn một câu gì đó. Nói rồi quên. Thì ai mà lẩn mẩn nhớ hết được những câu nói bâng quơ những lời tán nhăng tán cuội dọc đường của mình. Vậy mà cấp dưới ông lại nhớ.
Ngay sau khi ông đi, kế hoạch xây dựng sân bóng đá đã được triển khai. Nhiều người băn khoăn ngờ vực Tại sao lại xây sân bóng ở cái xó xỉnh hẻo lánh này nhỉ? Xây cho ai đá? Chả lẽ lại mấy cô nuôi dạy trẻ liễu yếu đào tơ? Mà rồi đá cho ai xem? Móc đâu ra khán giả ở cái xó xỉnh heo hút này? Thật vô lý, khó tin.
Thực tế em cũng gặp không ít chuyện tương tự, thậm chí ở cả những công ty lớn vào loại hàng đầu VN. Ai không biết TGB ở FPT tâm huyết với "Đại học FPT", lỗ cũng làm, vì tâm huyết mà. Tâm huyết quá, nên nhiều lúc trong lúc say xỉn nhậu nhẹt, chia sẻ rằng: "FPTer cần phải được đào tạo từ bé", hi hi, thế là ít lâu sau đã có cấp dưới xây dựng "Trường mầm non FPT", ha ha![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Một ngày ổng đến thăm trường đào tạo cô nuôi dạy trẻ ở một vùng miền núi, ông cứ đứng ngắm mãi cái bãi đá hoang ở sau trường rồi lẩm bẩm: "Tuyệt! Chỗ này mà làm được cái sân bóng đá thì thật tuyệt vời!". Đám trợ lí gật gù.
Thế rồi hơn ba tháng sau, ông chủ tịch huyện đột ngột nhận được giấy mời của Trường đào tạo cô nuôi dạy trẻ: "Theo chỉ thị của anh, trường đã xây dựng xong sân bóng đá. Xin trân trọng kính mời anh về cắt băng khánh thành công trình."
Quái, sao lại có chuyện kỳ cục thế nhỉ? Ông chủ tịch ngớ ra. Mình chỉ thị làm sân bóng bao giờ? Rồi ông mang mầng nhớ hình như có lần, mình bông lơn một câu gì đó. Nói rồi quên. Thì ai mà lẩn mẩn nhớ hết được những câu nói bâng quơ những lời tán nhăng tán cuội dọc đường của mình. Vậy mà cấp dưới ông lại nhớ.
Ngay sau khi ông đi, kế hoạch xây dựng sân bóng đá đã được triển khai. Nhiều người băn khoăn ngờ vực Tại sao lại xây sân bóng ở cái xó xỉnh hẻo lánh này nhỉ? Xây cho ai đá? Chả lẽ lại mấy cô nuôi dạy trẻ liễu yếu đào tơ? Mà rồi đá cho ai xem? Móc đâu ra khán giả ở cái xó xỉnh heo hút này? Thật vô lý, khó tin.
Thực tế em cũng gặp không ít chuyện tương tự, thậm chí ở cả những công ty lớn vào loại hàng đầu VN. Ai không biết TGB ở FPT tâm huyết với "Đại học FPT", lỗ cũng làm, vì tâm huyết mà. Tâm huyết quá, nên nhiều lúc trong lúc say xỉn nhậu nhẹt, chia sẻ rằng: "FPTer cần phải được đào tạo từ bé", hi hi, thế là ít lâu sau đã có cấp dưới xây dựng "Trường mầm non FPT", ha ha