bravia nói:
gatronggay nói:
Xin lỗi các bác , em thì tối còn bận dạy con học để sao này nó thành người có ích cho xã hội như Cha em đã từng dạy em hồi nhỏ nên em không online vào buổi tối bao giờ.
Em xin thưa với CB em chỉ đưa cái điều kiện cá đơn giản là sự hợp tác giữa các Oser trong OS với nhau và sự thành công trong 6 tháng tới có nghĩa là :
- <span style=""color: #ff0000;"">Trong 6 tháng tới kể từ tháng 7/2012, liên danh giữa các OSer (có thời gian tham gia trên 1 năm hoặc trên 200 điểm thưởng) được thành lập dưới dạng cty nhiều thành viên góp vốn lại</span>, và<span style=""color: #0000ff;""> sự góp vốn được xác nhận bởi Sở kế hoạch đầu tư</span> và <span style=""color: #ff9900;"">công trình của bác có được cái giấy phép xây dựng và lễ khởi công</span>.
em thì không hiểu sự đời lắm nhưng đối với nghành giáo dục thì bác muốn xin giấy gì mà không được, vì ai cũng ủng hộ vào việu đầu tư cho giáo dục cả nên em không tin vào các giấy tờ đó.
Nếu bác đồng ý với điều khoản trên thì em sẵn sàng đưa bác HT 100t để cược với bác vụ này.
Còn nếu bác đã có kế hoạch rồi chỉ còn ngày động thổ cái công trình đó thì bác cứ im lặng mà làm tích đức đi chớ đừng mang lên đây khoe mẽ cái tầm của mình, hãy trả lại sân chơi cho những người muốn chơi.
thể theo yêu cầu của chủ thớt em quote lại cho nó có bằng chứng thuyết phục
Cụ Hồ có nói, nhiệt tình cách mạng cộng ngu dốt bằng bình phương của sự phá hoại. Anh vốn chả rảnh để khai trí cho chú nhưng thấy tội quá nên anh buộc phải nói!
<span style=""color: #ff0000;"">
Cái phần đỏ </span>kia chứng tỏ chú mới chỉ là loại sinh viên ra trường vài năm nhõn và thậm chí chưa một lần tự mở nổi một cái doanh nghiệp từ buôn cám đến buôn vàng. Ngay cái việc sử dụng từ Liên Danh trong một mô hình công ty cổ phần thôi đã thấy trình nó có hạn đến mức độ nào rồi
<span style=""color: #0000ff;"">Cái phần xanh</span> kia thì nó là một phần phụ lục của bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh và về nguyên tắc vốn điều lệ cũng chỉ dùng để chùi
<span style=""color: #ff9900;"">
Còn cái phần vàng</span>, chú nhấc điện thoại lên hỏi Intresco xin luôn quy hoạch trường cấp I, II, III (thậm chí hai lô cho trường ĐH) ở khu Bình Chánh xem họ có chưa nhé
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, nếu muốn xuống phía Đông thì gọi cho Gia Hòa và Khang Điền. Trong thiết kế của hầu hết các khu dân cư mới, tối thiểu phải có một khu được quy hoạch cho trường học. Chỉ cần 2 văn bản đồng ý của ĐSQ và thư xác nhận hỗ trợ của Ngân hàng, chỉ có thằng ngu mới không đi hợp tác với công ty cổ phần giáo dục đỏ đỏ trên kia. Anh không rảnh cho chú số điện thoại của cụ thể một ai vì anh sợ chú nhận nhằng làm bạn anh nên anh mất mặt. Google một lúc là ra hết!
Nhân tiện, anh quote lại bài chú viết tặng anh lúc 17h trước để set kèo
gatronggay nói:
Bác HT đã nói thì cho em nói vài lời không liên quan đến nội dung thớt, mong bác đừng xóa nick em.
- Bác có thấy cái thớt này đã bớt hẳn comment không? không phải vì họ sợ mà họ thấy nhảm hơi nhiều, đầu tiên thì CB hỏi không có tiền thì làm gì, sau đó thì hỏi có ai đầu tư vào giáo dục không thì CB xin ké, sau cùng là đưa ra kế hoạch đầu tư luôn. rồi khoe tiền nhiều không kể xiết, rồi họp với ĐSQ này, nọ, xin lỗi ĐSQ chứ không phải cái WC mà ai cũng thể vào họp được. sao có cái mùi lừa gạt phảng phất ở đây.
có thể bác nào đó sẽ nóng gáy chửi em éo biết gì cũng được nhưng có giỏi thì <span style=""color: #ff0000;"">cá với em 100 triệu là kế hoạch này được hợp tác thành công giữa các oser trong 6 tháng tới</span>.
Làm người không ai nuốt lời đến "ực" một phát nhanh đến thế! Nhưng anh cho chú nuốt, vì (anh nhắc lại) anh không thích thắng chú. Thắng chú, thú thực, chỉ mang nhục!
Tất nhiên, anh nhắc lại, nếu muốn nộp 100 triệu để OSFI lập một quỹ phòng chống ngu mà còn chém, thì anh rất sẵn lòng bỏ ra 10' để ra Lê Duẩn làm một cái công chứng với chú! Thật luôn!