Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Oh, thế CB bỏ làm ở APM rồi à? Định đầu tư GD thật sao?
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
Đến đây em xin tổng kết bài viết và chấm dứt cái câu chuyện cá cược “nhảm nhí” này.

Tóm tắt câu chuyện như sau để mọi người đang theo dõi có hệ thống và nắm bắt đúng sự việc.
+ Thứ nhất đây chỉ là mang tính giải trí theo kiểu trao đổi online
+ Thứ 2 đừng lầm tưởng là có một buổi offline nào nó rồi thu tiền xâu,… hãy hiểu nó như là 1 cách nói đùa
+ Thứ 3 thông qua thớt này mọi người có cách nhìn sự vật, con người một cách khách quan hơn, chớ sa đà vào bất cứ lối suy nghĩ rập khuôn, hay mang nặng tư duy hiềm khích gì nhau.

- Mở đầu bài viết CB đã đặt ra một vấn đề và sự dẫn dắt này hướng đến một giải pháp đầu tư vào ngành giáo dục.

- Trong các tranh luận về cách tổ chức giáo dục thì CB đã đưa ra một phương án mà CB đang rất tâm huyết. Em xin ghi nhận là sự TÂM HUYẾT và em ủng hộ cái này( nên đừng ai nghĩ là em theo phe ai, hay ai đang thuốc em nhé! Tội nghiệp em) và sự tâm huyết này không gói gọn trong cái gọi là cái trường hay cái giáo dục kia.

- Sự xuất hiện của bác gatronggay trong những nhận xét đầu tiên cho rằng cái dự án của CB là hoàn toàn vớ vẩn và không có cơ sở, bác ấy lầm tưởng rằng CB dùng cái dự án này dể dụ dỗ mọi người hùn hạp( hay chưa đọc, hiểu các nội dung mà CB đang trao đổi) nên đã nổi hứng ra kèo cá cược rằng dự án này là Chém Gió, Xạo.Tuy nhiên ngay từ lúc đầu nội dung trình bầy của bác gatronggay không được mạch lạc và chung rất chung chung.

- Cụ Bùi muốn chứng minh rằng dự án của mình là Sự thực và không hề muốn có sự Chém gió nào ở đây nên muốn khẳng định và đưa ra 4 tiêu chí khách quan ( em nhấn mạnh là khách quan vì ở đây cơ sở cho 4 cái đó không thể mua bằng tiền, bằng quan hệ, hay làm giả, mà phải thực tế bằng dự án Thật thì mới đảm bảo là CÓ ) Em đã xin cam đoan rằng: bằng năng lực và hành vi cá nhân của em đủ để xác minh được với 4 cái này có thể chứng minh rằng dự án này là Thật hay Ảo thôi
Nhấn mạnh một tí là sự việc thách đố ( cá cược) nhau chỉ giới hạn cho việc chứng minh rằng cái dự án này là THẬT hay ẢO nhé ( các bác lưu ý giùm cái này)

- Vấn đề tiếp theo là đi quá xa do việc các bác khác cũng muốn nhân cơ hội này để đu đeo mà bọn em cũng muốn kiếm 1 tí cho cái gọi là cho mái trường tình thương :D.(j/k)

- Trong quá trình đong đưa nhau thì các bác chúng ta có vẻ như là vẽ thêm ra những cái điều khoản mang tính thách đố nhau, sa đà vào tiểu tiết mơ hồ vô tình lại đẩy cái việc chứng minh tính chất của sự việc này ( Thật và Ảo) đi xa hơn.

- Một việc em xin ghi nhận ngay từ lúc ban đầu là CB đã đưa ra tiêu chí để xác thực việc này ( quân tử nhất ngôn) nhưng có điều em cũng đã xin làm rõ các tiêu chí đấy để mọi người nắm và hiểu rằng cái tiêu chí của một bên chuyên làm dự án với một bên chưa biết gì về dự án. Nếu không như thế thì bất công quá. Do vậy việc hiệu chỉnh lại những vấn đề lỡ phát ngôn ra cũng là điều đáng thông cảm cho bác gatronggay. Có điều càng lúc em càng thấy bác đưa ra những cái yêu cầu kỳ quặc quá chẳng khác nào bắt bí người ta, mà lại đi sai cái quan điểm ban đầu của bác ấy rằng muốn chứng minh việc dự án của CB là chém gió.

"Về khoản này em cũng xin mở ngoặc nói thêm là chúng ta đã đánh giá sai sự việc, chúng ta đang cố gắng vẽ rắn thêm chân, chúng ta cứ bắt bí nhau theo kiểu là gà chín cựa ngựa chín hồng mao,… trong khi việc chúng ta muốn là coi ai trong 2 ông Sơn Tinh và Thuỷ Tinh choén được Mỵ Nương thôi."

OK! Các bác nào muốn cố chứng minh rằng những sự việc đề xuất là “chuẩn” đi vậy em xin đề nghị CB đổi kèo lại. Cho những ai đưa ra tiêu chí đó, nếu làm được thì CB xin mất cái khoản tiền ra kèo, thử xem có dám hay không.????

Bởi vậy!
- Đối với sự việc này vốn dĩ là một dự án mang nặng tính TÂM HUYẾT, em cũng tham gia từ những bài viết đầu tiên.

- Đúng như bác ekira đã nói là, phải chăng tất cả chúng ta hiện nay đều nhận thấy sự tụt hậu, những lo lắng cho tương lại của chính con em chúng ta mà nhận thấy rằng chỉ có con đường giáo dục là lối thoát duy nhất. Rất nhiều người trên này vẫn xoáy vào tiêu đề “ Nếu ngày mai hết tiền thì ta sẽ làm gì” Câu trả lời quá đơn giản là: Lúc còn tiền thì ta vẫn đầu tư vào giáo dục và nhiều thứ khác nhưng khi đã hết tiền thì ta vẫn phải duy trì đầu tư giáo dục chứ sao, cái thứ khác dẫu có mất thì cũng đành chấp nhận, còn giáo dục thì vẫn mãi phải duy trì. Và cái mà em nghĩ chủ thớt muốn mang đến cho các bác cái ý tốt đó. ( còn cái trường nào, hay cái dự án gì đó của Cụ Bùi chẳng qua chỉ là công việc của bác ấy mà thôi).

- Tuy nhiên cũng có những thành viên có lẽ vẫn mang những hiềm khích cá nhân đả kích bất cần suy xét thì cần phài xem lại, thậm chí nếu có muốn thể hiện thì đừng cố gắng bởi cằng cố gắng sẽ càng lộ ra những sự thiếu hụt, mà sự thiếu hụt này nó vốn dĩ không phản ánh trình độ của mình ( bởi cái này đâu phải là chuyên môn của tôi) – Do đó cần sự khiêm tốn và học hỏi. Khoan hãy đánh giá sự việc theo góc nhìn quá cá nhân rồi để cho người khác chộp được cơ hội đấy

- Các bác cũng đừng lầm tưởng rằng em mong muốn và ký vọng thu tiền từ việc cá cược ở đây – cái mà em nhận thấy ý của chủ thớt đưa ra là sự TÂM HUYẾT và mong muốn có một Teams chiến đấu thực sự.

- Còn vấn đề cá nhân mỗi người cho phép xin không bàn luận nhé các bác. Quan trọng là con người Thật, còn lên trên này thì chỉ là Ảo, miễn không làm trái nội quy là được.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.557
113
49
Bà Tó
Ok HP .
Nên như vậy , rút gươm và trảm đúng lúc .

Chứ nhìu lúc , vô Fi hóng hớt , học lóm . Mà đọc mấy cmt cứ tưởng đang....gây lộn :D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Theo như tổng kết của Bác HP thì sự việc nghiêm túc và nghe có vẻ ổn , Phù hợp quy định của FI .Nhưng vấn đè là bài tổng kết này có phản ánh đúng như ý muốn của bác chủ thớt hay kg cũng nên chờ Bác ấy vào xác nhận cho chính danh .
Nếu đúng thế đề nghị Bác HP tập hợp các trao đổi đi vào trọng tâm bài viết , Những bài viết kg đúng chủ đề có lẽ nên đóng bớt lại .
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
48
Xì Gòng
Cảm ơn cụ Bra đã giúp em có một bài tổng kết tốt hơn mức em chờ đợi!

Thành bại của một dự án nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố đầu tiên là yếu tố con người! Em nghĩ ít nhất trong cả cái OSFI em đã tìm được ra một, hai người hiểu mình! Vậy em tự nhận em là người lãi nhất :D

Hẹn mai gặp các cụ tâm huyết đồng chí hướng! Không có dự án nào thành công thì cũng thành bạn của nhau mà :D

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.