Tóm lại là có một số xe đi thẳng đường Lê Lợi nhưng mà không chạy len bên trong mà chạy len sát ngoài cùng luôn, nên đến khi đèn ĐI THẲNG = ĐỎ , mặc dù đèn phụ RẼ TRÁI = XANH thì các bác đi thẳng phải dừng lại thì các bác đi sau muốn rẽ trái cũng phải dừng luôn mặc dù đèn phụ rẽ trái đang XANH. Một số bác không chờ đợi được nên đánh lái sáng trái rẽ trước giao lộ ---> thế là khi qua tới Pasteur là bị chỉ gậy liền
Em ko hiểu ý bác lắm? Ý bác là giao lộ Lê Lợi - Pasteu và Lê Lợi - Nam Kỳ Khỏi Nghĩa theo chiều từ Lê Lợi ah? Lê Lợi - Nam Kỳ Khỏi Nghĩa làm sao quẹo trái hả bác? Còn ngược lại từ Pateur rẽ trái ra Lê Lợi hay NKKN rẽ trái ra Lê Lợi thì làm gì có đèn phụ rẽ trái đâu????phamttruc nói:Trong thành phố có 2 giao lộ mà dừng khi đèn rẽ trái xanh mà ko bị phạt lỗi cản trở giao thông xe rẽ trái đó là giao lộ Pasteur và NKKN với Lê Lợi.
xx nhìn vì kg hiểu sao cha nội này kg chịu quẹo trái...kekecutivf nói:thì đó cuối cùng em chọn giải pháp như bác chạy thẳng tới bùng binh queo lại,lúc chạy qua ngã tư 2 anh xxx cứ quay đầu lai ngó mình,lúc đó mà quẹo chắc bị tấp vô quá mà cũng kg biết mình bị lỗi gì(à lúc định quẹo em đi lane ngoài cùng nhé chứ kg phải lane trong)thanh7326 nói:nếu không tự tin thì chịu khó chạy thẳng đến vòng xoay quay đầu đến ngã tư này thì rẽ phải. chậm mà chắc,lại khg tốn lúa