Đúng rồi, bác lo tưới cho mau chín hết, đang tính weekend tới kéo một đám xuống buffee tiếp, nhưng thôi để dành cho Gala Hôm qua F1 em nó hỏi:"Sao người ta ko bán mà cứ cho mẹ hoài vậy?" Em nói vì ko có ai đi bán, nó ngây thơ biểu:"Con mà có trái cây thế này thì đưa vô cổng trường bán là ngon luôn"
cuongbodoi nói:NắngSG nói:Bác cứ yên tâm, thời gian gần đây em đã được thưởng thức mấy món của nhà trồng được tại vườn của bác cuongbodoi rồi, nếu bác cuongbodoi ngại bán thì em sẽ tuyển nhân viên (cũng của nhà trồng được) ra gian hàng mà em đã book để bán giùm, lời lãi cưa đôi, bác đồng ý chứ?
À mà quên, Gala này ko có chuyện lời lãi, nếu em bán hết số "hàng nóng" của bác thì cho em xin cái thẻ búp phê... vườn miễn phí trong một năm? Đề nghị bác cuongbodoi còn phơm để mẹ con em còn tính!American Standard nói:@ Bác Cuogbodoi: Vậy thì Bác cứ mang các món đó lên, không phải đăng ký gian hàng đâu! em để ngay trên sân khấu cho mọi người cười thoải mái cho vui vẻ!
Được thôi Mợ NangSG...búp phê một năm hay nhiều năm luôn củng vô tư đi Mợ.Còn mấy chuyện lời lãi gì mấy cái thứ này nói ra các bác khác cười chít luôn...bán được nhiêu thì Mợ cứ giữ rồi góp cho từ thiện giúp e luôn.(chắc đươc mấy chục k chứ nhiêu).Còn bán không hết thì share free cho bà con hội chợ luôn.
Thôi giờ e phải ráng tưới nước chăm sóc để cho đợt mới nó mau chín...cũng đang lo tới ngày đó không biết có kịp không nữa.Hy vọng các bác đừng cười e tội nghiệp.