Bình tĩnh nào bác! hihi.hieu_wangler nói:Nhắc đến cái ngân hàng Agribank này thì xin phép các bác cho em chửi thề 1 phát...MÓA....
Ngân hàng agribank ở địa phương em thằng giám đốc giả từ cái bằng 12 đến đại học luôn...Kỳ vừa rồi 1 nhóm 40 em lũ lượt ăn cơm tù cả nhưng chẳng hiểu sao lại được ân xá hết rồi...
Nghiệp vụ thì kém, phục vụ thì dở, chỉ tài vòi vĩnh khi XÉT DUYỆT CHO VAY THÔI...
Xin lỗi bác nào đang và sẽ làm ở cái ngân hàng này...
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ngân hàng nhà nước mà, có lổ cũng ko sợ bởi vậy mới làm ăn kiểu đónhantran6484 nói:Bình tĩnh nào bác! hihi.hieu_wangler nói:Nhắc đến cái ngân hàng Agribank này thì xin phép các bác cho em chửi thề 1 phát...MÓA....
Ngân hàng agribank ở địa phương em thằng giám đốc giả từ cái bằng 12 đến đại học luôn...Kỳ vừa rồi 1 nhóm 40 em lũ lượt ăn cơm tù cả nhưng chẳng hiểu sao lại được ân xá hết rồi...
Nghiệp vụ thì kém, phục vụ thì dở, chỉ tài vòi vĩnh khi XÉT DUYỆT CHO VAY THÔI...
Xin lỗi bác nào đang và sẽ làm ở cái ngân hàng này...mần 1 lý cho hạ hỏa nào
"Lời ăn, lỗ cũng ăn và dân chịu" & "Hư mà không sợ bị đòn" là hai đặc quyền đặc lợi của doanh nghiệp nhà nước
Theo bác Nguyễn Đình Cung.
Theo bác Nguyễn Đình Cung.
- Status
- Không mở trả lời sau này.