Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
1/8/12
68
42
18
41
</h1> Ngân hàng giải chấp, nhà phố rớt giá thảm hại</h1>


Rất nhiều NH đang âm thầm giải chấp hàng loạt BĐS được khách hàng thế chấp trước đây. Việc giải chấp đồng loạt của nhiều NH đã khiến mặt bằng giá nhà phố giảm ít nhất 30%.


Alô là… “đụng” ngân hàng bán nhà

Chị tôi là hộ làm ăn cá thể, có mở tài khoản giao dịch tại một số NH, được một số ngân hàng xem là khách hàng thân thiết. Chị tôi bảo: “Dạo này tình hình thị trường nhà đất chắc khó khăn lắm hay sao mà tuần nào chị cũng nhận được cả một list dài tài sản cần giải chấp do các NH gửi qua email mời mua, trong đó nhiều nhất là nhà, xe, đất đai...”.

Tôi đem chuyện hỏi anh Mai Thế Bình – một người chuyên môi giới mua bán nhà khu vực Q.1, 3. Anh Bình than: “Dạo này làm ăn khó quá, toàn “đụng” NH bán nhà thế chấp. Giá họ bán “mềm”, em không có cửa cạnh tranh, họ cũng không cần môi giới nên em gần như không còn đất làm ăn. Trước đây em đọc báo thấy ai bán nhà thì gọi tới, đặt vấn đề dẫn khách mua, đa số chủ bán nhà đồng ý, nếu giao dịch thành công thì em được hưởng hoa hồng. Giờ đọc báo, gọi đến toàn gặp nhân viên thu hồi nợ của NH. NH bán nhà, họ không cần môi giới mà bán trực tiếp cho khách, hoặc nếu họ cần môi giới thì bán qua các sàn chứ không cần những môi giới lề đường như tụi em”.

Theo lời anh Bình, tôi chọn nhanh một số BĐS trên địa bàn Q.1 được rao bán trên mạng. Căn nhà đầu tiên nằm trong một con hẻm rộng 4m, chỉ cách mặt tiền đường Đề Thám khoảng 20m. Căn nhà có diện tích 3,7x17m, một trệt, 2 lầu giá chào bán là 4,5 tỉ đồng. Khi liên lạc qua điện thoại để đi xem nhà, người bán nhà cho biết: “Em là nhân viên thu hồi nợ của NH...”.

Nhân viên này cho biết: “Nếu anh muốn xem nhà thì đến trực tiếp em sẽ gọi điện cho chủ nhà mở cửa cho anh xem. Căn nhà này, giữa năm 2011, được tụi em định giá 5,8 tỉ đồng và đã nhận thế chấp cho vay 4,5 tỉ đồng. Đến nay, cả lãi và vốn đã vượt con số 5,8 tỉ đồng, người thế chấp đã mất khả năng thanh toán nên giao tài sản cho NH giải chấp thu hồi vốn.

Do tình hình khó khăn, phải gấp rút thu hồi nợ trước cuối năm nên NH bán căn nhà này với giá 4,5 tỉ đồng, bằng đúng số tiền NH đã cho vay và có thể thương lượng một ít để khách làm giấy tờ. Trong hoàn cảnh hiện nay thì NH chỉ đặt mục tiêu thu hồi nợ chứ không tính đến lời lỗ. Nếu anh mua, mời anh đến gặp sếp của em để thương lượng...”.

Trong vai người đi mua nhà, người viết xuống gặp chủ nhà. Chị chủ nhà cho biết, do cần vốn làm ăn, con cháu trong nhà đã thế chấp từ năm 2011 nhưng làm ăn không thành công, mất vốn, không trả được nợ. NH họ thúc nợ dữ lắm, nên gia đình cũng đã kêu bán nhà mấy lần, giá 7 tỉ.

Tháng 8.2011 đã có người trả 6,5 tỉ đồng, nhưng lúc đó bà cụ đang ốm liệt giường con cháu không nỡ bán nhà. Bà cụ giờ mất rồi, buộc phải bán nhà trả nợ nhưng không bán được, buộc phải giao nhà cho NH, họ bán được cho mình được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu chứ biết sao giờ, tình hình khó khăn chung mà...”. Người viết còn gọi liên lạc thêm 7 quảng cáo bán nhà nữa, trong đó có đến 5 trường hợp gặp người bán nhà là nhân viên NH đi bán nhà hoặc người cần bán nhà để trả nợ cho NH.

Nhà phố rớt giá thảm hại

Khi các NH giải chấp hàng loạt BĐS thế chấp đã có tác động nhất định lên mặt bằng giá nhà phố trên địa bàn TP. Trở lại với căn nhà trên đường Đề Thám, Q.1, nếu NH bán thành công căn nhà này với giá 4,5 tỉ đồng thì chỉ tính trong trường hợp này giá căn nhà đã giảm ít nhất 30% so với cách đây chỉ hơn 1 năm.

Tuy nhiên, mức giảm giá kể trên vẫn chưa sốc bằng trường hợp sau. Một căn nhà vườn cộng với một dãy 12 phòng trọ, được xây dựng trên khu đất gần 500m2 trên địa bàn Q.Bình Tân, 2 năm trước được định giá gần 8 tỉ đồng. 2 năm sau cũng căn nhà đó, thế chấp NH, chủ nhà mất khả năng thanh toán được rao bán chỉ 5 tỉ đồng, mất gần 40% giá trị...

Trong 8 trường hợp bán nhà mà người viết tìm hiểu, những người bán nhà đều khẳng định giá bán hiện nay chỉ bằng 60 -70% so với trước đây 1 năm – thời điểm bắt đầu của làn sóng NH giải chấp. Đây có thể là lần đầu tiên, thị trường nhà phố trên địa bàn các quận trung tâm TP trải qua một đợt rớt giá mạnh như vậy.

Đem câu chuyện NH giải chấp nhà đất cầm cố trao đổi với một chuyên gia về thị trường BĐS, vị chuyên gia này cho rằng: “Một khi NH giải chấp bằng với số tiền đã cho vay có nghĩa là giá trị BĐS đó đã giảm 40%”.

Cũng theo vị chuyên gia này: “Từ trước đến nay, khi thế chấp và nhận thế chấp NH luôn nắm đằng chuôi. Họ định giá tài sản rất thấp, giá trị thị trường của một món hàng là 10 đồng thì họ chỉ định giá tối đa là 8 đồng, sau đó họ cho vay tối đa chỉ 60 -70% con số họ định giá. Họ làm vậy nhằm mục đích giữ cho túi tiền của mình luôn an toàn trong mọi biến động của thị trường. Có thể do tình hình thị trường BĐS quá xấu mới có câu chuyện NH giải chấp bằng với số tiền cho vay”.

Làn sóng giải chấp BĐS thế chấp có thể mới chỉ bắt đầu, trong thời gian tới có thể còn mạnh hơn và có nhiều khả năng sẽ kéo giảm thêm mặt bằng giá nhà phố. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có đến 2 hội chợ mini nhà đất, trong đó chủ yếu là nhằm tiêu thụ nhà, đất có liên quan đến NH.
link:http://laodong.com.vn/Bat...gia-tham-hai/94573.bld
Thiệt hả ta???</h1>
 
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
Mấy cái này anh em đầu tư BDS trên OS đọc thì cười rồi để đó thôi, nhưng cừu non thì có thể tin sái cổ và lập cập tìm tiền để hốt hàng hạt dẻ chứ không đùa đâu.

Đúng là về nguyên tắc bank nó không dại mà cầm nhà với giá trị thị trường, nhưng có hai điểm mà ai cũng biết:

1. Giá nhà cách nay vài năm, thuở sốt cao, là giá ảo do các nhà đầu tư thứ cấp đẩy qua lại lòng vòng. Bây giờ nếu bank đẩy ra với 70% giá hồi đó thì cũng có rẻ gì đâu!

2. Có những căn, chủ nhà và ông nhân viên tín dụng cùng đường dây của ổng cùng nhau kê giá đội lên cao hơn nhiều so với giá thị trờng để rút tiền bank. Bây giờ những căn ấy mà được bán ra với giá cầm cho bank (70%) thì cũng mới chỉ đúng bằng giá của nó thời sốt ảo mà thôi.

Thỉnh thoảng em cũng được chào mấy căn cầm cho bank nhưng em thấy toàn là hàng củ chuối sót lại không hà, mấy căn ngon chúng nó chia nhau xâu xé hết roài.
 
27/11/12
36
27
18
Khặc khặc, ai tin cứ kệ, ta muốn mua ta định giá trên cơ sở hiểu biết và cảm quan của ta chứ. Dù ai nói ngả, nói nghiêng,....
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Thỉnh thoảng em cũng được chào mấy căn cầm cho bank nhưng em thấy toàn là hàng củ chuối sót lại không hà, mấy căn ngon chúng nó chia nhau xâu xé hết roài.
----------------------------------------------
Vâng ,tìm con hàng ứng ý vị trí ngon rất khó . Tụi bank( kể cả công ty định giá) nó định giá ko chuẩn ở chỗ cùng 1 con đường nó định giá /m2 là như nhau mà ko tính đến loại hàng khó nuốt : hàng tóp hậu , hàng đâm ngả ba ,hàng lộ giới hẽm hông ,hàng đối diện chùa chiền ,dinh lăng ,hàng sát cầu cống .V.V .
Mấy loại này theo TT nó tụt giá 20-30% so với hàng bình thường
Hàng ngon nó nuốt hết còn đâu đến mình , nói gì nói giá hạ là ko phải bàn cãi
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Cái trò này giống mấy thằng lừa đảo bán đồng hồ,mắt kiếng dỏm ở Lê Lợi.:D
Gặp ai cũng giả bộ mắt trước mắt sau rồi nói nhỏ "em mới chôm được" nên bán giá rẻ.
 
Hạng D
16/3/09
3.300
56.931
113
www.tet.com
Sao em mua kính tụi nó đúng hàng xịn mà.. Em mua 50k .ra khu chợ cũ bán lại 30k, coi như xài tôi lỗ 20k...
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.846
113
Chuyện này thật chứ không đùa đâu. Đất của tớ năm 2007 Ngân hàng định giá 2 tỏi, giá thị trường là 2,5 tỏi, cho vay 1,4 tỏi(70%), lời lãi hiện nay lên tới 2,6 tỏi. Vừa kí Công chứng mua bán xong (11/2012) bán lại cho NH giá 1,5 tỏi!
 
Hạng B1
27/4/12
97
0
0
Kouler nói:
Chuyện này thật chứ không đùa đâu. Đất của tớ năm 2007 Ngân hàng định giá 2 tỏi, giá thị trường là 2,5 tỏi, cho vay 1,4 tỏi(70%), lời lãi hiện nay lên tới 2,6 tỏi. Vừa kí Công chứng mua bán xong (11/2012) bán lại cho NH giá 1,5 tỏi!

vậy 1,1t còn lại thì sao bác?
 
Status
Không mở trả lời sau này.