Hạng D
30/5/12
2.632
6.180
113
Em ơi Sài Gòn phố
Re:Ngập nặng ở Jakarta, nhìn lại Sài Gòn thấy đỡ tủi thân

trantrongthivn nói:
san013 nói:
Ở Thái vửa rồi cũng ngập, nhưng hư hỏng xe cộ nhà cửa ...nhà nước phải đền cho dân vì không làm cống thoát nước thích hợp chống ngập.
Mấy thèng tư bản hen hạ nhát gan sợ dân chửi nên mới làm như vậy.
Bác chủ thớt thấy người ta ngập nước lại nghĩ đở tủi thân là không tốt đâu bác, hay ho gì chuyện ngập nước, mình đã không tốt rùi, thấy người ta không tốt chẳng lẽ đở tủi thân sao?
Thấy bác nói chuyện ngây ngô và buồn cười quá, trước nó không làm được cống thì giờ nó đền bù cho dân là đúng rồi, sao nó nó hèn hạ nhát gan? Em thì kém nên chỉ biết cứ ai lo được cho dân là tốt rồi.

Còn em ở khu Bàu Cát, ngập triền miên, cứ mùa mưa là ngập, không mưa cũng ngập. Bởi vậy nên em tủi thân lắm bác ạ.
Nay nhìn lại thấy có người đồng cảnh ngộ nên cũng đỡ tủi thân. Vậy chẳng lẽ nhìn thấy họ vậy mình quyên góp tiền giúp họ hả bác ? XIn lỗi bác em mà có quyên góp em sẽ quyên góp trước là cho gia đình em, sau là đến đồng bào của em trước bác à. Hay ý bác là nhìn vậy phải cười vào mặt chúng nó chứ không được tủi thân ?
 
Last edited by a moderator: