Ở Quy Nhơn thì bác có thể ghé KS Hoàng Yến ( 05 An Dương Vương - Tel : 056-3746900), hoặc các KS gần đó trên trục đường An Dương Vương. Em thì hay ở Hoàng Yến, thik tắm biển lúc nào thì tắm, tối ngủ nghe sóng vỗ rì rào ( hay ầm ầm... tùy tâm trạng..). Bờ biển hơi dốc nên sóng lớn và sâu ( chắc tại em nhát nên chỉ dám bơi gần bờ). Trục đường An Dương Vương gần giống như Trần Phú ở Nha Trang, nhưng được cái có KS ngay sát biển nên không cần phải qua đường mỗi khi muốn tắm biển ( cứ thoải mái mặc quần bơi mà nhào xuống biển thui..) Chúc bác có chuyến xuyên việt thú vị, khám và phá được nhiều cái mới lạ.
Em ngồi trong thấy nó chui xuống gầm xe bụng thầm nhủ chuyến này bác LHK có ziệc làm, dừng xe leo xuống dòm chả thấy nó đâu, kế quay lưng lại thấy nó đứng bên kia đường ngó mình an ủi, hic! Để cuối tháng 6 nì em quay lại hỏi nó cái koi!!!!bonbanhxequay nói:Còn một con chó mà nó cố tình lao vào xe trâu để hóa kiếp ... lúc về em thấy nó nhìn xe trâu đắm đuối luôn ...