Bác chủ không biết đi về chưa nhỉ? em mới về xong, xin chia sẻ với các bác. Vũng Tàu năm nay ế rồi, biển rất động, phòng còn cả đống, đường rất thông thoáng, lúc đi gặp 1 anh Santafe không biết đua với ai đó mà chạy như trong phim hành động James Bond, em ghé ăn sáng 1 lát rồi đi, vừa bước qua thị xã Bà Rịa thì gặp anh ấy đang nằm đường vì tông vào 1 chiếc Morning hay chiếc gì đó giống Morning, 2 xe hư hỏng khá nặng, các xxx đang lập biên bản, Buổi tối em ghé Gành Hào thì rất đông các bác ạh, em vô mà nhân viên kêu nửa tiếng sau quay lại vì hết bàn rồi, thế là em phải đi chỗ khác, em thấy rất nhiều người đi giống em. Nhưng nhờ vậy em biết thêm chỗ mới, Mũi Đá các bác nhé, không đa dạng món ăn như Gành Hào nhưng giá rất rẻ và ngon,ăn xong em bước ra ngay cạnh bên thấy Gành Hào 2 chuyên món nướng, thèm lắm nhưng no quá không vô nữa, mà Gành Hào 2 mới có hay sao vậy các bác? lúc trước em đâu có thấy
Last edited by a moderator:
em cũng mới về, đúng là VT năm nay ế quá, biển thì không có ai, em thì không ăn ở Gành Hào mà ăn ở quán Cô Nên, giá cực rẻ, ghẹ thịt chắc, lúc đi thì 2h30, lúc về thì cũng cỡ đó, đường xe ít, tẹt ga thoải mái, nhưng chỉ dám lên 80 hay hơn chút là 100, đường chỗ Long Thành đã đỡ hơn, chỉ còn 1 chút là xấu.
inmylife9999 nói:Bác chủ không biết đi về chưa nhỉ? em mới về xong, xin chia sẻ với các bác. Vũng Tàu năm nay ế rồi, biển rất động, phòng còn cả đống, đường rất thông thoáng, lúc đi gặp 1 anh Santafe không biết đua với ai đó mà chạy như trong phim hành động James Bond, em ghé ăn sáng 1 lát rồi đi, vừa bước qua thị xã Bà Rịa thì gặp anh ấy đang nằm đường vì tông vào 1 chiếc Morning hay chiếc gì đó giống Morning, 2 xe hư hỏng khá nặng, các xxx đang lập biên bản, Buổi tối em ghé Gành Hào thì rất đông các bác ạh, em vô mà nhân viên kêu nửa tiếng sau quay lại vì hết bàn rồi, thế là em phải đi chỗ khác, em thấy rất nhiều người đi giống em. Nhưng nhờ vậy em biết thêm chỗ mới, <span style=""color: #ff0000;"">Mũi Đá các bác nhé,</span> không đa dạng món ăn như Gành Hào nhưng giá rất rẻ và ngon,ăn xong em bước ra ngay cạnh bên thấy Gành Hào 2 chuyên món nướng, thèm lắm nhưng no quá không vô nữa, <span style=""color: #ff0000;"">mà Gành Hào 2 mới có hay sao vậy các bác?</span> lúc trước em đâu có thấy
Bác inmylife9999.
<span style=""color: #ff0000;"">"Gành Hào 2:"</span> Em thấy nhà hàng Gành Hào 2 này có cũng được ít nhất là 02 năm rồi đó bác ạ.
<span style=""color: #ff0000;"">"Mũi Đá:"</span> Em thấy chủ yếu bán Cafe, kem, ăn uống nhanh: Cơm, mì... phần lớn là phục vụ cho khách đi tàu cánh ngầm. Cũng có bán hải sản nhưng có vẻ không chuyên nghiệp. View đẹp (chiều, tối).
Cả hai nhà hàng này đều nằm trong khu vực của bến tàu cánh ngầm (Cảng Cầu đá-Vũng Tàu).
Bến tàu cánh ngầm ở Vũng Tàu - Khu nhà hàng: Gành Hào 2, Mũi Đá....
Bác kebuomhoa ăn ở quán này nè...
Em về chiều 2/1, đường không đông nhưng tai nạn nhiều quá. Xe gắn máy có 6 vụ ( đường rộng nên chạy ẩu, có cả va quệt cùng chiều và sang đường ), ô tô thì 1 vụ nhưng nặng, 2 chú tải dạng khủng long táng nhau, 1 chú thấy bẹp hết phần cabin góc tài xế, không biết người có sao không
ycleptlam nói:Quán Cô Nên địa chỉ chỗ nào vậy mấy bác?
Em giúp bác cái địa chỉ của quán Cô Nên nhé: Cá nhân của em: Rẻ thì có rẻ, còn ngon thì phải xem xét lại... Hic .
Lưu ý: Quán này chỉ bán vào buổi chiều tối.
Địa chỉ của quán Cô Nên: Số 10 đường Trần Phú. Từ bãi Trước > bãi Dâu: Vừa qua khỏi nhà ga Cáp treo là tới quán Cô Nên (nằm bên tay phải, đối diện chếch với nhà ga).
Từ lưng chừng trên núi Lớn nhìn xuống quán Cô Nên.