Re:Nghề kinh doanh tự do và những nỗi niềm...!!!!!!!!
Em cũng vậy,
Có nhiều người em biết cũng vậy, có thằng bỏ công ty nhà nước, tự làm 1 mình, từ 2006 đến 2009, thu nhập mỗi ngày khoảng 20 triệu.
Em hay mua cửa cuốn 1 công ty, giám đốc trước kia chỉ là 1 người thợ làm cửa lấy cô vợ bán quần áo ở chợ lẻ, dắt nhau lập tiệm. 9 năm qua, cũng xây dựng được 1 cở sở đáng giá nhiều chục tỉ + 1 thương hiệu nhỏ về cửa cuốn.
Mấy người đó có 1 cái khác là không tính toán mới hay cũ, sống hay chết, còn hay mất, không có thời gian ngồi phân vân, không sợ hãi, chỉ còn 1 con đường
@Kthevacothe: "Em nghĩ làm freelancer là chấp nhận dấn thân, chấp nhận mạo hiểm..." Em không cùng quan niệm này với bác, tất cả đều là công việc, không có gì phải gọi là "chấp nhận", hay "dấn thân", nghe căng thẳng quá. Thư giãn đê bác, ở liều gặp lành.
Em đến Sài Gòn này 9 năm rồi, lúc vào đây chỉ có mấy trăm ngàn, không có quyền lựa chọn nào như bác, không bà con, quen vài người mới quen, cứ nhắm mắt đưa chân, bò mãi đến lúc cũng đứng dậy mà đi...