Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
maithy nói:
Còn bác gì nói “Thứ nhất chứa thổ, thứ nhì đổ bác.” Cũng đúng luôn. Bác nào có tuổi mà vốn liếng kha khá thì qua Thanh Đa lượm vài mảnh vườn chờ thời, biết đâu mai kia hợp pháp hóa mấy cái món đó thế nào các XXX nhà ta cũng gom vào một chỗ để dễ quản lý, mà em thấy cái bán đảo đó rất hợp quy hoạch thành khu ăn chơi khép kín.:D Vài mưu hèn của em gọi là đi tắt đón đầu các bác thấy được không ợ.
Cái này đón đầu hơi xa, em thấy ở Phú Quốc ổn hơn bác à. Kết hợp với vài khu Casino nữa. Cách ly dân đen, giúp tăng trưởng ngành hàng không, zới cho ... các xxx xả hàng ... hí hí
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.179
113
Hanh.Pham nói:
maithy nói:
Còn bác gì nói “Thứ nhất chứa thổ, thứ nhì đổ bác.” Cũng đúng luôn. Bác nào có tuổi mà vốn liếng kha khá thì qua Thanh Đa lượm vài mảnh vườn chờ thời, biết đâu mai kia hợp pháp hóa mấy cái món đó thế nào các XXX nhà ta cũng gom vào một chỗ để dễ quản lý, mà em thấy cái bán đảo đó rất hợp quy hoạch thành khu ăn chơi khép kín.:D Vài mưu hèn của em gọi là đi tắt đón đầu các bác thấy được không ợ.
Cái này đón đầu hơi xa, em thấy ở Phú Quốc ổn hơn bác à. Kết hợp với vài khu Casino nữa. Cách ly dân đen, giúp tăng trưởng ngành hàng không, zới cho ... các xxx xả hàng ... hí hí
Mợ này rành thiệt đó! em cũng biết nhiều đồng chí xả hàng dựa vào cái 'mùi' này đó :D
 
vuichoithoaimai nói:
phuctrh nói:
Thay nay thieu chu TAM, hanh nghe chac khong duoc bao lau ...
Nhung bac moi duoc thay nay la ... VO PHUOC !!!
odo nói:
Làm sư thời buổi này cũng hốt bạc.
Sư ở Huế ra HN làm lễ cầu hồn theo đơn đặt hàng, bao vé máy bay, xe đưa đón (không chịu đi taxi), mỗi sư nhận mấy triệu cho 1h sì sụp lẩm nhẩm tụng kinh gõ mõ (mỗi chuyến đi xa sư kết hợp làm dịch vụ cho mấy nhà).
Sư sinh 198x mà gặp ai cũng xưng "thày", gọi "con". Ra giá, nhận tiền, chia tiền rất rành rọt.
Sư đi thành đoàn, là khách quen của ngành hàng không. Đi xa còn kiếm thế, ở tại chùa chắc cũng kiếm khá.
Tôn giáo luôn rao giảng hạ thấp tiền bạc nhưng lại kiếm tiền lợi hại. 10 năm nữa vẫn thế thôi.
vô phước gì, cạy cục mãi mới mời đc mấy thầy này đi đó.
mình thấy mấy sư bây giờ chắc sư nào cũng khinh tiền (vì nhiều quá rồi ma), nên sau này muốn mời chắc là khó. Anh nào muốn mời thì ngoài khoản phong bì rồi, chắc là phải kèm thêm mấy em chân dài matxa hồi phục sức khỏa cho mấy thầy nữa thì mới ổn
Làm sư (thày chùa) chứ không phải luật sư.
 
sgv confirmed
Hạng B2
23/4/11
186
2
18
Em xin mot chan bao ve EVN hoac petroimex - Huong sai cac anh vi lam viec ma khong so lo thi suong qua
bravia nói:
Hanh.Pham nói:
maithy nói:
Còn bác gì nói “Thứ nhất chứa thổ, thứ nhì đổ bác.” Cũng đúng luôn. Bác nào có tuổi mà vốn liếng kha khá thì qua Thanh Đa lượm vài mảnh vườn chờ thời, biết đâu mai kia hợp pháp hóa mấy cái món đó thế nào các XXX nhà ta cũng gom vào một chỗ để dễ quản lý, mà em thấy cái bán đảo đó rất hợp quy hoạch thành khu ăn chơi khép kín.:D Vài mưu hèn của em gọi là đi tắt đón đầu các bác thấy được không ợ.
Cái này đón đầu hơi xa, em thấy ở Phú Quốc ổn hơn bác à. Kết hợp với vài khu Casino nữa. Cách ly dân đen, giúp tăng trưởng ngành hàng không, zới cho ... các xxx xả hàng ... hí hí
Mợ này rành thiệt đó! em cũng biết nhiều đồng chí xả hàng dựa vào cái 'mùi' này đó :D
 
Hạng B2
26/6/11
154
16
16
Sài Gòn
Nghề sư thì phất lâu rồi, em có quen vài chiến hữu hành" nghề sư" (gọi là chiến hữu vì cũng hay bù khú với nhau…):D cũng lên tới phó trụ trì vài chùa nhỏ mà giờ cũng rục rịch mua vài cái ỉn cho chạy hợp đồng gọi là thêm thắt vài đồng phòng thân. Cho nên em nghĩ nghề này cũng không còn dài nữa. Tới 5, 10 năm nữa có khi ngồi nhà cũng thỉnh được thầy cúng online luôn ấy chứ. Cho nên nghề này không thích hợp nữa.:D

@ Mợ Mèo: Phú Quốc chỉ dành cho các vị tay to gặp gỡ, kí kết hợp đồng hoặc các tay chơi khét tiếng, chứ dân đen mà bảo cưỡi máy bay hoặc đáp tàu ra đó thì thà leo lên xe buýt ngồi chừng 2 giờ là chễm chệ như thượng đế ở King Crow rồi, ra PQ chi cho mất thời gian. Mà cái món này nó ăn sâu vào máu dân đen từ ngàn đời nay rồi, rất khó ngăn chặn, nên em nhìn dưới con mắt dân đen như em thì vẫn thấy chỗ nào gần & thuận tiện thôi ợ.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Ôi bác newsolder này sao mà hiểu chuyện!:D Nếu làm đúng nghĩa nghề thầy cãi thì tim mạch chết sớm cầm chắc luôn. Em đã từng nghe người kế bên bác Xe ôm (Lụt sư zưng mà tốt) thì thào:"sao anh ko kiếm cái nghề nào đàng hoàng mà mần hả anh?"
21.gif


@Chủ thớt: nghề thiết kế nội thất em thấy sao mà cạnh tranh khốc liệt, làm nghề này phải xuất chúng thì mới đứng được lâu, đam mê được bền. Còn như nghề trồng người thì theo em hay hơn cả. Em có chị bạn ngày xưa khi nhà nước phân công qua Nga học nghề:"tâm lý trẻ em trước tuổi đến trường" đã khóc cạn nước mắt vì ghen tỵ với bạn bè đi học Luật, nhưng giờ chị ấy là một trong những kẻ hiếm hoi giàu lên nhờ chính nghề mình học, còn lại một đám ngày xưa toàn học nghề kêu vang vang thì giờ toàn hành nghề ..."phi thương bất phú" mợ nó ạ.:). Túm lại thì em vẫn tin nghề nào mà có tài, có chí và hợp mệnh thì sẽ thành công thôi.
newsolder nói:
maithy nói:
Bác nào trẻ trẻ thì đăng ký đi học nghề thầy cãi, em thấy 5, 10 năm nữa chắc hái ra tiền. Em rất kết câu của ông trùm trong chuyện Bố Già: “100 thằng cướp bịt mặt có súng kiếm tiền cũngkhông bằng 1 thằng luật sư xách cặp táp.”

Can các bác nhé:cool:. Làm thì bạc mặt ra, nếu có trở thành thầy cãi giỏi thì thế nào cũng mắc bệnh tim mạch, huyết áp hoặc rồi cũng xuất huyết não mà tèo:( Chả thế mà tay tỷ phú Warrent Buffet gì đó cũng học luật mà sau có thèm hành nghề đâu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/7/11
150
2
0
NắngSG nói:
Ôi bác newsolder này sao mà hiểu chuyện!:D Nếu làm đúng nghĩa nghề thầy cãi thì tim mạch chết sớm cầm chắc luôn. Em đã từng nghe người kế bên bác Xe ôm (Lụt sư zưng mà tốt) thì thào:"sao anh ko kiếm cái nghề nào đàng hoàng mà mần hả anh?"
21.gif


@Chủ thớt: nghề thiết kế nội thất em thấy sao mà cạnh tranh khốc liệt, làm nghề này phải xuất chúng thì mới đứng được lâu, đam mê được bền. Còn như nghề trồng người thì theo em hay hơn cả. Em có chị bạn ngày xưa khi nhà nước phân công qua Nga học nghề:"tâm lý trẻ em trước tuổi đến trường" đã khóc cạn nước mắt vì ghen tỵ với bạn bè đi học Luật, nhưng giờ chị ấy là một trong những kẻ hiếm hoi giàu lên nhờ chính nghề mình học, còn lại một đám ngày xưa toàn học nghề kêu vang vang thì giờ toàn hành nghề ..."phi thương bất phú" mợ nó ạ.:). Túm lại thì em vẫn tin nghề nào mà có tài, có chí và <span style=""color: #ff0000;"">hợp mệnh thì sẽ thành công thôi</span>.
newsolder nói:
maithy nói:
Bác nào trẻ trẻ thì đăng ký đi học nghề thầy cãi, em thấy 5, 10 năm nữa chắc hái ra tiền. Em rất kết câu của ông trùm trong chuyện Bố Già: “100 thằng cướp bịt mặt có súng kiếm tiền cũngkhông bằng 1 thằng luật sư xách cặp táp.”

Can các bác nhé:cool:. Làm thì bạc mặt ra, nếu có trở thành thầy cãi giỏi thì thế nào cũng mắc bệnh tim mạch, huyết áp hoặc rồi cũng xuất huyết não mà tèo:( Chả thế mà tay tỷ phú Warrent Buffet gì đó cũng học luật mà sau có thèm hành nghề đâu.
E mệnh hoả, thiên thượng hoả. Mợ chỉ giáo giúp em nghề gì nó hợp, để em gắng chí làm cho ra số ra má .E đội ơn mợ ah
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
4/7/11
150
2
0
newsolder nói:
maithy nói:
Bác nào trẻ trẻ thì đăng ký đi học nghề thầy cãi, em thấy 5, 10 năm nữa chắc hái ra tiền. Em rất kết câu của ông trùm trong chuyện Bố Già: “100 thằng cướp bịt mặt có súng kiếm tiền cũngkhông bằng 1 thằng luật sư xách cặp táp.”

Can các bác nhé:cool:. Làm thì bạc mặt ra, nếu có trở thành thầy cãi giỏi thì thế nào cũng mắc bệnh tim mạch, huyết áp hoặc rồi cũng xuất huyết não mà tèo:( Chả thế mà tay tỷ phú Warrent Buffet gì đó cũng học luật mà sau có thèm hành nghề đâu.
Học để biết mà .. lách luật bác ah. Cái này chắc lên nhanh lắm, đặc biệt ở xứ Vịt :p
 
Hạng B2
3/7/11
144
0
16
44
TX
Em mạng mộc ko biết có hạp với nghề "ươm mầm" cho trẻ em ko mợ Nắng?
Em thích giáo dục nhưng ở Mĩ khó sống tốt với nghề sư phạm mầm non nên em cũng hơi phân vân. Lỡ sa cơ ở VN thì rút về Mĩ kiếm cơm cũng khó.
 
Hạng B2
25/7/11
223
496
63
odo nói:
Làm sư thời buổi này cũng hốt bạc.
Sư ở Huế ra HN làm lễ cầu hồn theo đơn đặt hàng, bao vé máy bay, xe đưa đón (không chịu đi taxi), mỗi sư nhận mấy triệu cho 1h sì sụp lẩm nhẩm tụng kinh gõ mõ (mỗi chuyến đi xa sư kết hợp làm dịch vụ cho mấy nhà).
Sư sinh 198x mà gặp ai cũng xưng "thày", gọi "con". Ra giá, nhận tiền, chia tiền rất rành rọt.
Sư đi thành đoàn, là khách quen của ngành hàng không. Đi xa còn kiếm thế, ở tại chùa chắc cũng kiếm khá.
Tôn giáo luôn rao giảng hạ thấp tiền bạc nhưng lại kiếm tiền lợi hại. 10 năm nữa vẫn thế thôi.
sư hổ mang.
em rất thích đạo phật và không có ý đả kích tôn giáo nhưng xin kể 1 câu chuyện nho nhỏ sau đây.
trong 1 con hẻm nhỏ, kế bên bệnh viện q.6, có 1 cái nhà nho nhỏ, 1 trệt 3 lầu, trong cái nhà nho nhỏ, có 4 ông sư to to, toàn đi 2b, nhưng là sh dylan lx, sư làm gì cả ngày trong nhà không biết, nhưng thi thoảng có sư cô ghé qua, cửa đóng then cài suốt cả ngày. xin hết.
 
Status
Không mở trả lời sau này.