Bác nói hay.Năm cấp 3 em toàn ra quán Net mở mạng lên xem các dòng xe sang và tìm hiểu về các thương hiệu xe." Hãy tự mình cố gắng nhiều hơn" Bạn sẽ được nhiều hơn bạn nghĩLinhperfume nói:Nhớ lại thủa hàn vi, e toàn ra tiệm net online và tìm hiểu về mấy chiếc xe để mơ ước. Hãy tự mình cố gắng nhiều hơn.
Năm mới mà Bác có vẻ tâm trạng thế.kubin85 nói:bài này đã đọc và thấy khá hay . ước mơ sẽ thành hiện thức nếu như không còn những con sâu làm rầu nồi canh . nhưng ngặt nỗi nồi canh VN toàn là sâu chứ chẳng con rau nữa cả . chán vẫn hoàn chán !!!
Không đến nỗi vậy đâu Bác
Lạc quan lên Bác nhé
Càng nghĩ càng buồn các Bác ah, kỳ này mà đề xuất của bác Thăng thành sự thật, thì mổi xe cõng thêm ít nhất 20tr một năm thì E cũng chẳng dám mơ xe hơi nữa.
Mơ ước thì được...đừng có "mơ ướt" nha bác...Happy Car nói:Ước mơ tiếp tục.... là mơ ước
Bài viết hay[font="arial,helvetica,sans-serif"] qu[/font]á, tới đây dùng xe lại phải cõng thêm mỗi năm từ 20 đến 50 triệu, nghĩ giấc mơ 1 chiếc xe cho gd thấy sao xa vời