Anh nên đề xuất với VTV để những kỳ quốc tang sau họ sẽ phục vụ sáo nhị và kèn sô lô hoặc song tấu, tam tấu.Tôi ko thích giao hưởng, tôi thích xem những môn solo như sáo, kèn hơn.![]()
Phê thụt nhé có thằng cháu ăn kiêng nói thế.Em phải ngoồi lỳ 2 giờ liền , đợi các bác kia đề nghị các thể loại high end bolero, hanoi phố, cùng với các thể loại jazz kinh điển.... .xong rồi, em mới rón rén xin nghe một trích đoạn Rachmaninoff. .. Phê lòi.. ..
Về mặt nghệ thuật, bố trí 2,3 nghệ sĩ sáo kèn cùng thổi 1 lúc là vấn đề tương đối phức tạp và hơi xa lạ so với thực tế, dưng có nhẽ là rất thú vị với đề xuất của anhAnh nên đề xuất với VTV để những kỳ quốc tang sau họ sẽ phục vụ sáo nhị và kèn sonloo hoặc song tấu, tam tấu.
Em có thằng anh, giới thiệu thằng em , xúi giục em đi xem symphony... . .em đội ơn khai phá.Phê thụt nhé có thằng cháu ăn kiêng nói thế.![]()
Duyên may...được nghe live symphony số 7 cua Beethoven.... ..thần sầu màu sắc
![Nghiện nhạc giao hưởng Nghiện nhạc giao hưởng](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1742/1742646-bcf37920fcb798b90935ec0c6375f9af.jpg?w=750)
![Nghiện nhạc giao hưởng Nghiện nhạc giao hưởng](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/1742/1742647-c120e538658372a8d820ebcaf1e21c3d.jpg?w=750)
Cái lần anh nói về tay thợ nhạc Stravinsky & vỡ Firebird là anh biết thặc hay cũng hóng hớt đâu?dạng nài thì hổng phởi tác phẩm nèo cũng hay
ngay cả khoai tây cũng chỉ trong nghề mới khoái dù toàn là tác phẩm của ông cố nội nhà nó đẻ ra he....eh
Mình cũng không biết nhưng mà mình nhận thấy cứ mỗi khi có quốc tang là ti vi lại chiếu toàn nhạc giao hưởng thế chỗ cho các chương trình tạp kỹ tấu hài.Ý anh là tới phiên ai ?
Firebird cực kỳ khó nghe, nhưng phải tiêu hóa nó mới được . bác nhỉCái lần anh nói về tay thợ nhạc Stravinsky & vỡ Firebird là anh biết thặc hay cũng hóng hớt đâu?
Đúng là nghiện chết người!Mình cũng không biết nhưng mà mình nhận thấy cứ mỗi khi có quốc tang là ti vi lại chiếu toàn nhạc giao hưởng thế chỗ cho các chương trình tạp kỹ tấu hài.
Nếu là tn lớn lên trong mùa cách mạng thì biết cũng dể hiểu. Nhưng cụ GĐ, Sì Gòn trc 75, nhạc vàng vọt ko, mà biết thôi cũng đã là tài.Firebird cực kỳ khó nghe, nhưng phải tiêu hóa nó mới được . bác nhỉ