Vậy là hẻm bác được đặt tên là hẻm VIP rồi, em tính sơ sơ 6 con xe trong vòng 10 nhàđúng là do khả năng và kinh nghiệm các bác ạ, em chạy chiếc city, nhà em đầu hẻm, đầu hẻm còn rộng đến 4,2 mét, cổng nhà em 3 mét, bên trong lọt lòng 3 mét rưỡi, de tới de lui lúc thì 3 nháy, lúc thì 5,7 nháy, cực vl (em lái mới)
nhà kế bên, hẻm còn 4 mét, cổng 3 mét, đi Ỉn, vào cái một, bỏ 1 căn, căn tiếp theo morning ra vào ngon lành (thôi cái này em ko bàn), qua thêm 2 căn nữa mới kinh dị.
nhà có 4 mét, hẻm còn 3 mét mà nguyên chiếc merc E ra vào mất có 2 nháy... đối diện nhà đó, cổng vào 4 mét, hầm để xe 2.5 mét làm 1 cái ót luôn.
Cuối hẻm còn 2.5m còn 1 chiếc spark nữa...
đối diện nhà em, chạy chiếc i20 bản thường, de vào cái rụp (ngang 4m), đầu hẻm có 1 hộ chuyên gia đậu Tủn (đời 2013), sát mét, đường ra còn đúng 2 mét, đã vậy đâu hẻm còn bán cháo lòng, bản ghế lỉnh kỉnh nữa chớ...
Hẻm pác 4,5 - 0.6 lấn chiếm vẫn còn 3.9m. Hẻm em 5m - 2.4 lấn chiếm còn 2.6mNhà em hẻm bê tông 4,5m, để chậu kiểng hết 0,6m, ngang gara chỉ 3,5m em vẫn ra vô con pickup 5,4m vô tư.
Hẻm bé tý mà toàn đại gia khôngVậy là hẻm bác được đặt tên là hẻm VIP rồi, em tính sơ sơ 6 con xe trong vòng 10 nhà
Mà sao đại gia mà ở hẻm nhỏ thế nhỉ?Hẻm bé tý mà toàn đại gia không
Chắc là Q1...
Á đìu, thêm chiếc nữa hả bác, Thủ Đức như vậy là Super VIP rồivâng,cái nhà đối diện chiếc merc là chiếc civic,em thắc mắc là ko biết sao hẻm em lại quá nhiều xe thế luôn. em ở Thủ Đức,cả 1 hẻm ko ai lấn 1 cm nào ra đường
nhà em ở khúc Hiêp Bình, đường cũ là đường Liên Phường, nó nối giữa Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân với QL13, đường cũng bự, chợ búa, trường học, cafe mọc nhiều lắm, chắc vậy mà lôi kéo nhiều xe hơi.
Sẵn tiện có ai gần đây ko, hôm nào ra off chơi, bữa thấy có hội Su Vitara off ngay sát đường PVD (kế bên có cây xăng) vui phải biết.
Sẵn tiện có ai gần đây ko, hôm nào ra off chơi, bữa thấy có hội Su Vitara off ngay sát đường PVD (kế bên có cây xăng) vui phải biết.