Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Haha Huynhbao cũng thay avatar hem ! Mai Nam đưa hình đệ nhị lên xem Bảo dám đu theo đưa hình bồ của Bảo lên hông !!! Hahahahaha.....
@all : chuyện gì zậy ta ? Sao bí hỉm quá ! Hổng hỉu zì hết trơn zậy đoá ???
Haha Huynhbao cũng thay avatar hem ! Mai Nam đưa hình đệ nhị lên xem Bảo dám đu theo đưa hình bồ của Bảo lên hông !!! Hahahahaha.....
@all : chuyện gì zậy ta ? Sao bí hỉm quá ! Hổng hỉu zì hết trơn zậy đoá ???
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Thôi cái này là ko dám đu rồi Nam ới!! cái khoảng này là phải theo sau Nam rồi!!
@Kenny : Ko biết chuyện gì đã xảy ra cả, như Nam vậy thôi, nên nhắn tùm lum vậy mà!!
Thôi cái này là ko dám đu rồi Nam ới!! cái khoảng này là phải theo sau Nam rồi!!
@Kenny : Ko biết chuyện gì đã xảy ra cả, như Nam vậy thôi, nên nhắn tùm lum vậy mà!!
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Tambu bị cụp xương sống, do bưng bao tải xuống xe hàng cho kịp giờ xe về vì gần tới giờ cấm tải, vội vàng quá nên cụp xương. Vàng mà chở xe tải, pó tay
Từ nay ẻn la năm dưới nghe, tội nghiẹp bé Ngân từ nay vất vả
Tambu bị cụp xương sống, do bưng bao tải xuống xe hàng cho kịp giờ xe về vì gần tới giờ cấm tải, vội vàng quá nên cụp xương. Vàng mà chở xe tải, pó tay
Từ nay ẻn la năm dưới nghe, tội nghiẹp bé Ngân từ nay vất vả
Last edited by a moderator:
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Bác mang qua nhà em, em giữ hộ cho.
Nhà em garage rộng lắm mà chẳng có xe để, em hứa sẽ rửa, nổ máy và chạy dùm bác luôn
Bác mang qua nhà em, em giữ hộ cho.
Nhà em garage rộng lắm mà chẳng có xe để, em hứa sẽ rửa, nổ máy và chạy dùm bác luôn
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Em nhắn rồi, xe nào anh? anh ko trả lời là xe nào? mà gửi như thế nào..... ?
Em nhắn rồi, xe nào anh? anh ko trả lời là xe nào? mà gửi như thế nào..... ?
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Chủ nhật này đi bắn súng rồi, nếu ko thì mình đi long thành.
E có người quen làm cái nhà vườn (dạng nhà cột gổ xưa như nhà vườn huế) nằm ngay Bột ngọt vedan đi vào phía sân bay long thành, khu này tách biệt có cây có suối có rụ có đàn ca. Đặc biệt người này là người cuối cùng trong dòng dỏi vua Bảo đại, lúc xưa làm đàn trong cung đình và giờ làm để bán (mà ế lắm). Giáo sư Trần Văn Khê cũng có 1 chương trình về người này. Ông này có loại rụ do chính ổng làm và đặt tên là Huỳnh Hoa tưởu, tức là lấy cây Huỳnh hoa ngâm làm rụ, phải nói rất ngon, y như rụ tây lông vậy. Ae về đó làm vài chai rồi chiều về cũng ok
Chủ nhật này đi bắn súng rồi, nếu ko thì mình đi long thành.
E có người quen làm cái nhà vườn (dạng nhà cột gổ xưa như nhà vườn huế) nằm ngay Bột ngọt vedan đi vào phía sân bay long thành, khu này tách biệt có cây có suối có rụ có đàn ca. Đặc biệt người này là người cuối cùng trong dòng dỏi vua Bảo đại, lúc xưa làm đàn trong cung đình và giờ làm để bán (mà ế lắm). Giáo sư Trần Văn Khê cũng có 1 chương trình về người này. Ông này có loại rụ do chính ổng làm và đặt tên là Huỳnh Hoa tưởu, tức là lấy cây Huỳnh hoa ngâm làm rụ, phải nói rất ngon, y như rụ tây lông vậy. Ae về đó làm vài chai rồi chiều về cũng ok
Last edited by a moderator: