- Tags
- văn hoá giao thông
168 bữa giờ đi đường chưa thấy phạt ai => Tâm lý chắc gì rơi vô mình => Mắc gì sợ ???NĐ168 cũng chỉ doạ rồ được mấy bữa, giờ hết sợ rồi, bởi vì cái chính là phải bị phạt chứ ko phạt thì chó nó sợ
Và vì ko phạt nên đi mất dạy nó muôn hình vạn trạng, như sáng nay chỉ có 3 xe hơi chờ đèn đỏ thôi mà 1 thằng Grab nó lại chen qua làn dành cho quẹo trái vì đang trống, đáng nói là cái làn quẹo trái kia nó lệch hẳn qua trái nên khi đèn xanh nó đi thẳng qua giao lộ nó lại phải chen lại qua phải (cắt đầu xe đi thẳng chờ đèn xanh đứng đúng làn) mới vào lại được bên kia (có rào cứng).
168 chỉ thấy "hơn" đúng 1 cái: Dừng đèn đỏ sớm! Còn lại: vượt đèn, lấn tuyến vạch liền, lấn tuyến lươn cứng (đỡ hơn chút), ko xi nhan, ... đều như cũ!
Cái 168 lúc mới ra thì rầm rộ, mấy anh đứng canh me bắt để lên báo này nọ thôi. Nếu mức phạt vẫn như cũ thôi mà mấy anh canh bắt nghiêm túc thì người dân cũng sợ chứ đừng nói chi 168.168 bữa giờ đi đường chưa thấy phạt ai => Tâm lý chắc gì rơi vô mình => Mắc gì sợ ???
168 chỉ thấy "hơn" đúng 1 cái: Dừng đèn đỏ sớm! Còn lại: vượt đèn, lấn tuyến vạch liền, lấn tuyến lươn cứng (đỡ hơn chút), ko xi nhan, ... đều như cũ!
lúc tập lái ô tô mình mới biết cách nhìn gương để quan sát phía sau, và từ đó cũng có nhiều thói quen hơn và sử dụng gương chiếu hậu nhiều hơn, do đó những ai chưa học lái xe ô tô khả năng cao khi lái xe mô tô họ có 2 xu hướng:
- gắn gương kiểng (hoặc tháo gương)
- ngoái đầu lại để xem phía sau chứ không nhìn gương.
Cho nên cần:
- Đưa vào trong các bài thi sát hạch xe mô tô có bài quan sát gương, điều chỉnh gương - kể cả học và thi.
- Tuyên truyền trong trường học/cơ quan/... các video hoạt họa để nâng cao ý thức người dân.
- gắn gương kiểng (hoặc tháo gương)
- ngoái đầu lại để xem phía sau chứ không nhìn gương.
Cho nên cần:
- Đưa vào trong các bài thi sát hạch xe mô tô có bài quan sát gương, điều chỉnh gương - kể cả học và thi.
- Tuyên truyền trong trường học/cơ quan/... các video hoạt họa để nâng cao ý thức người dân.