Sợ nghèophuongcarall nói:Đặt trường hợp ngược lại là " CSGT lương thiện " thì sợ ai ? Đấy mới đáng bàn.
Và CSGT lương thiện thì lái xe có cho tiền cũng ứ dám vi phạm, tai nạn sẽ không thể xãy ra do chạy ẩu.
http://vnexpress.net/gl/p...-trieu-dong-tien-bieu/
http://vnexpress.net/gl/p...-trieu-dong-tien-bieu/
Theo ngu ý của em,người chư bác này,trong thực tế,không có cửa để làm đến trưởng phòng CSGT.Cái chức này có được bằng $$$$$ và nó cũng đẻ ra nhiều $$$$$$$ lắm lắm.phantan nói:Và CSGT lương thiện thì lái xe có cho tiền cũng ứ dám vi phạm, tai nạn sẽ không thể xãy ra do chạy ẩu.
http://vnexpress.net/gl/p...-trieu-dong-tien-bieu/
Em không nhận tiền hối lộ vì nếu nhận của các anh là em sẽ chết!Các anh chơi bẩn em làm gì,em biết thừa!
NGUYEN T nói:Theo ngu ý của em,người chư bác này,trong thực tế,không có cửa để làm đến trưởng phòng CSGT.Cái chức này có được bằng $$$$$ và nó cũng đẻ ra nhiều $$$$$$$ lắm lắm.phantan nói:Và CSGT lương thiện thì lái xe có cho tiền cũng ứ dám vi phạm, tai nạn sẽ không thể xãy ra do chạy ẩu.
http://vnexpress.net/gl/p...-trieu-dong-tien-bieu/
Em không nhận tiền hối lộ vì nếu nhận của các anh là em sẽ chết!Các anh chơi bẩn em làm gì,em biết thừa!
vậy mình có nên cho con mình phấn đấu làm cái gì có nhiều đường ăn bẩn không nhỉ, nếu ko thì bao giờ mới giàu??
Gặp xx GT thì tim đập thùng thình rùi, chứ lương thiện hay chả lương thiện gì cụ chủ?
Lương thiện thì cũng thua... xx GT lươn lẹo thui.
Lương thiện thì cũng thua... xx GT lươn lẹo thui.
E nghĩ chỉ cần mình phải nắm luật và đi đúng luật. Còn vấn đề lương thiện thì ko dùng để nói chuyện với CSGT được!