trường Sing đậu kiểu Sing nhỉck77 nói:hehhehehe, bác thông cảm nhe, tại bác ấy đang mơ chạy đường tay lái nghịch đó mà
đoạn này tầm từ 4h30-5h chiều là lúc nào cũng bị, các xe đón con đều xếp một hàng dài bên trái, bảo vệ thấy biển số xe nào thì đọc để cho cô giáo đựa quý tử ra, một số bác thì đậu bên phải nữa để chờ đón thành ra chỉ còn giữa đường để đi, đoạn này ngày nào cũng vậy mà chẳng thấy xxx hỏi thăm, chứ bắt là khẩm luôn vì toàn lếch xục, camry, bi, mẹc... hình như bữa đó e cũng di ngang ngay lúc bác chụp thì phải, e đi xe máy mà thấy cảnh đậu xe vậy cục muốn chửi tiếng dan mạch nên quay lại nhìn!
Last edited by a moderator:
Chắc bác ít đi đường này rồi
Ngày nào cũng vậy cả sáng lẫn chiều, các xe đưa đón con đi học ở VU này đều đứng đại mịa như thế. Có xe còn dừng cách lề khoảng nữa thước nữa kìa
Nhưng mấy xe dừng thì còn ok chứ có thằng đậu mịa luôn kìa, ai mà chờ phiá sau chắc lắm
Ngày nào cũng vậy cả sáng lẫn chiều, các xe đưa đón con đi học ở VU này đều đứng đại mịa như thế. Có xe còn dừng cách lề khoảng nữa thước nữa kìa
Nhưng mấy xe dừng thì còn ok chứ có thằng đậu mịa luôn kìa, ai mà chờ phiá sau chắc lắm
Trường QT Việt - Úc, Trần Cao Vân, năm ngoái E toàn dừng xe nổ máy nhờ BV gọi tên F1 chứ ko đậu xe khóa cửa thì có phải người rừng ko ạ. Mà nhiều lú E cũng điên tiết với mấy xe khóa cửa vào đón con lắm cơ, mà toàn xe xịn hông à
Last edited by a moderator:
tutucungtoi nói:Chiều 01.01.2011, đang xuôi Trần Cao Vân, bỗng phía trước xuất hiện một em Civic, tưởng kẹt xe, nhưng ông người rừng chui ra khỏi xe, lock cửa, vô đón con học trong trường Quốc tế VN - Singapore
Em nhớ ngày 01.01.2011 là thứ 7, ngày nghỉ mà Bác...
Sorry, ngày 01.11.2011 - gõ nhầmCHUNLI nói:tutucungtoi nói:Chiều 01.01.2011, đang xuôi Trần Cao Vân, bỗng phía trước xuất hiện một em Civic, tưởng kẹt xe, nhưng ông người rừng chui ra khỏi xe, lock cửa, vô đón con học trong trường Quốc tế VN - Singapore
Em nhớ ngày 01.01.2011 là thứ 7, ngày nghỉ mà Bác...