Ôi, sáng nay em nghe những bài ca đỏ về CM, nào là... Bác cùng chúng cháu hành quân, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.... Tự nhiên nhớ Bác Hồ kinh khủng. Phải chi bác còn sống với chúng cháu thì chúng cháu đau khổ như thế này.
Theo em cần phải phê bình thiệt thiệt nghiêm khắc.Xe Ngựa nói:Xử bắn? Giải thể? Hay là tiếp tục điều tra làm rõ?
Nhân dịp năm mới em có làm câu đối lởm tặng cho bọn đầy tớ:
Chào năm mới, phân bắc rải đầy đường, dân cổ nhuế trong lòng vui phơi phới
Đón xuân sang, lợn la thăng khắp trời, bác đồ tể tâm trạng sướng lâng lâng
Bắt thang lên hỏi ông trời ,lấy tiền mua xế...... có an toàn h....ông.....
Trời rằng : ....tao còn bị ch...áy....huốn hồ ch..i m...i.... ( phổ theo nhạc chế bắt thang lên hỏi ông trời .... )
Trời rằng : ....tao còn bị ch...áy....huốn hồ ch..i m...i.... ( phổ theo nhạc chế bắt thang lên hỏi ông trời .... )
Last edited by a moderator:
kinh wa , mai mốt chạy xe sao thấy yên tam đây trời , xe máy còn xe hơi nữa chứ , mấy bác nhà nước ta phải có sự xem xét mới được , hy vọng không còn những vụ cháy xe nữa
Trước giờ cứ vào cây xăng Petrolimex chính gốc đổ cho yên tâm, ai ngờ chỗ nào cũng rứa. Bây giờ chỉ biết trông chờ hên xui thôi.
Phải bắt quả tang, xem chúng nó pha cái gì vào xăng. Để còn biết chứ.pyben nói:Phải phong toả hiện trường liền, chứ đăng như vầy nó đọc xong biến hết lấy gì mà bắt
Đại lý thì pha A83, vận chuyển pha một miếng aceton, cây xăng pha thêm một miếng nữa ---> cháy xe. Nhưng chất lượng sau khi kiểm tra xăng vẫn đạt tiêu chuẩn!
Last edited by a moderator: