Ông Cường dám bỏ tiền đầu tư máy bơm lưu lượng cực lớn để chống ngập một đoạn Nguyễn Hữu Cảnh, cam kết nếu hiệu quả mới ký HĐ với UBND TP. Sau nhiều lần nghiệm thu, bàn bạc gắt gao mới ký kết HĐ được.
Nhưng vấn đề là chuyện ngập ứ thành sông khi có mưa ở tp HCM không còn là đơn lẻ khu biệt nữa, nó đã thành vấn nạn lan rộng ra cả thành phố (thế nên mới có tên "tp hồ chứa mưa"), máy bơm có khủng cỡ nào cũng chỉ thoát được một lượng nước của một khu vực có giới han, khi các khu vực ngập liên thông với nhau là không còn hiệu quả.
PS: đến nay chưa từng thấy có cách làm như cty ông này, tự bỏ tiền làm dự án công cộng, cam kết có hiệu quả mới ký hợp đồng, không thì tự chịu. Xã hội giờ mấy ai cư xữ kiểu này nói gì đến các chuyện công ích công cộng.
Cái nguyên nhân, gốc rễ giờ không phải chỉ trông chờ vào giải pháp kỹ thuật mà giải quyết được.
Nhưng vấn đề là chuyện ngập ứ thành sông khi có mưa ở tp HCM không còn là đơn lẻ khu biệt nữa, nó đã thành vấn nạn lan rộng ra cả thành phố (thế nên mới có tên "tp hồ chứa mưa"), máy bơm có khủng cỡ nào cũng chỉ thoát được một lượng nước của một khu vực có giới han, khi các khu vực ngập liên thông với nhau là không còn hiệu quả.
PS: đến nay chưa từng thấy có cách làm như cty ông này, tự bỏ tiền làm dự án công cộng, cam kết có hiệu quả mới ký hợp đồng, không thì tự chịu. Xã hội giờ mấy ai cư xữ kiểu này nói gì đến các chuyện công ích công cộng.
Cái nguyên nhân, gốc rễ giờ không phải chỉ trông chờ vào giải pháp kỹ thuật mà giải quyết được.