Mới đây thôi, kéo băng chợi hội đồng bụp ông VFF tơi bời. Quả báu nhãn tiền, sau đó rã đám trốn ráu trọi. Bóng đá kiểu VN chỉ có chơi cấp làng xã, còn lâu mới bước ra vũng lầy:
Hệ thống nó mục rỗng lâu rồi, hỏng từ trên hỏng xuống. Cơ bản nhất là Fans đã mất niềm tin rồi.
Hãy để cho nó chết theo cái cách mà nó phải diễn ra. Cần phải thay máu cho cơ thể ung thư này.
Thằng lớn thì dốt nát cắn xé, thằng nhỏ thì mê bán độ. Nhà dột từ nóc thì hệ lụy ai cũng nhìn thấy sớm.
Chả quan tâm đến cái đám dở người này chủ thớt ạ.