Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
7/10/12
7
0
0
Các đại gia gặp khó khăn khi nền kinh tế đi xuống, lần lượt buông đội bóng thì nền bóng đá vn tan thoắt cái trở nên mờ mịt, tương lại không biết đi về đâu. Cầu thủ thì chẳng biết ai sẽ trả lương cho mình nữa, ngày mai có còn tồn tại đội bóng nữa không? Buồn quá.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Con chị nó đi thì con gì nó lớn!
Bóng đá ló chết thì bóng hồng ló đông ...
Kệ!
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
taile nói:
em chả coi bóng đá VN 10 nam nay rồi:D

Giống bác, thỉnh thoảng chuyển kênh gặp phải kênh đá bóng, vẫn cầu thủ chạy lẹt phẹt, tiếng trống tiếng kèn rề rỉ nghe phát rầu. càng ngày càng tụt. Chết là đương nhiên,
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
phiđiệp nói:
Các đại gia gặp khó khăn khi nền kinh tế đi xuống, lần lượt buông đội bóng thì nền bóng đá vn tan thoắt cái trở nên mờ mịt, tương lại không biết đi về đâu. Cầu thủ thì chẳng biết ai sẽ trả lương cho mình nữa, ngày mai có còn tồn tại đội bóng nữa không? Buồn quá.
Mình chả biết khó khăn thế nào nhưng mà nhiều năm nay tiền ngân sách, tiền đổ vào đầu tư cho bóng đá là khá nhiều. Vậy mà có làm nên cái tang rạng gì đâu chứ.
Cầu thủ nổi tiếng sắm thì siêu xe, chưn dài chưn ngắn, nhà lầu xe hơi. HLV thì có mấy cái tên đến con ít cũng thuộc lòng, năm nào cũng hứa : Sẽ đưa vào tốp 3 của ĐNA, rồi vô địch. Lúc thua thì cong mỏ lên nào là : Cơ hội cọ sát, thử nghiệm, kinh nghiệm cho mùa sau...
Mịa, 800 năm nữa cũng chả ngóc cái đầu lên mà đi thẳng cho đàng hoàng với bọn đàn em như Myanmar, Indo, Malay ( những nước đầu tư cho bóng đá kém nhất)
Nhìn vào lương bổng và điều kiện sống của đội bóng đá nữ mà thấy nao lòng và căm ghét cái bọn cổ trắng bảnh bao nhẵn nhụi phì lũ toàn mỡ
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.180
113
Mr Fil nói:
phiđiệp nói:
Các đại gia gặp khó khăn khi nền kinh tế đi xuống, lần lượt buông đội bóng thì nền bóng đá vn tan thoắt cái trở nên mờ mịt, tương lại không biết đi về đâu. Cầu thủ thì chẳng biết ai sẽ trả lương cho mình nữa, ngày mai có còn tồn tại đội bóng nữa không? Buồn quá.
Mình chả biết khó khăn thế nào nhưng mà nhiều năm nay tiền ngân sách, tiền đổ vào đầu tư cho bóng đá là khá nhiều. Vậy mà có làm nên cái tang rạng gì đâu chứ.
Cầu thủ nổi tiếng sắm thì siêu xe, chưn dài chưn ngắn, nhà lầu xe hơi. HLV thì có mấy cái tên đến con ít cũng thuộc lòng, năm nào cũng hứa : Sẽ đưa vào tốp 3 của ĐNA, rồi vô địch. Lúc thua thì cong mỏ lên nào là : Cơ hội cọ sát, thử nghiệm, kinh nghiệm cho mùa sau...
Mịa, 800 năm nữa cũng chả ngóc cái đầu lên mà đi thẳng cho đàng hoàng với bọn đàn em như Myanmar, Indo, Malay ( những nước đầu tư cho bóng đá kém nhất)
Nhìn vào lương bổng và điều kiện sống của đội bóng đá nữ mà thấy nao lòng và căm ghét cái bọn cổ trắng bảnh bao nhẵn nhụi phì lũ toàn mỡ
Năm nay nhận được thông điệp khó khăn. Ác là những ông đang khát tiền thì không thấy rên, ông bị kê giá rút ruột cầu thủ thì la làng. VFF cũng la toáng là không tiền:D
 
Hạng D
10/7/08
2.388
2.399
113
lamvuon nói:
theo quy luật tự nhiên cả thôi: sinh -[strike] lão - bệnh[/strike] - tử.
bóng đá VN phát triển cực nhanh và tốt, sinh - tử liền, bỏ qua hai giai đoạn :D:D
 
Hạng D
24/5/11
1.442
3
38
44
Nhat Ha nói:
lamvuon nói:
theo quy luật tự nhiên cả thôi: sinh -[strike] lão - bệnh[/strike] - tử.
bóng đá VN phát triển cực nhanh và tốt, sinh - tử liền, bỏ qua hai giai đoạn :D:D
kinh tế kiểu này k chết mới là lạ.Cũng do mấy ông bầu
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
Không sinh lợi mà tốn kém => tự diệt
 
Status
Không mở trả lời sau này.