Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
1/10/10
59
0
0
Re:Nhà đất "bủn rủn" vì tỉ giá USD tăng

Trở lại thời kỳ tem phiếu cũng hay đó, lúc đó ngành du lịch sẽ đắt khách từ đông âu đến xem lại cảnh từng xảy ra mấy chục năm trước rồi các cha mẹ ở phương tây sẽ dẫn con qua xem cho biết để tụi nó đừng mơ tưởng nữa, lúc đó chắc chắn sẽ nhập siêu. Có điều muốn mua gói 3 số phải lấm la lấm lét coi chừng bị ca tóm, mấy chai chivas chắc lúc đó chỉ có cái vỏ còn rượu bên trong là đế pha nước đường thắn. Lại nghĩ tới cảnh nhà mặt tiền trần hưng đạo có 4 cây vàng, nhà hẻm quận 3 tầm vài chỉ mà thèm ơi là thèm.
 
Hạng D
23/8/08
3.165
1.849
113
45
Re:Nhà đất "bủn rủn" vì tỉ giá USD tăng

romantic nói:
Chung cư ế nhệ mà đi mua chung cư tính bằng USD, đáng đời. Nhà nước cấm mua bán bằng USD rồi mà. Em đề nghị nếu phát hiện ai tàng trữ hay gửi ngân hàng USD mà k chứng minh nguồn gốc thì đổi ngay sang VND . Các đại gia cứ đầu cơ USD nhưng mà làm giảm giá trị tiền việt thì cũng vậy, không lẽ đem USD ra nước ngoài xài à.
xeto nói:
em không hỉu ... trò gì đây ... tỷ giá đang đe dọa ... sợ quá
Bản chất là dân mất lòng tin, ngu gì tàng trữ cái mà có nguy cơ thành giấy lộn
 
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
Re:Nhà đất "bủn rủn" vì tỉ giá USD tăng

Đáng buồn là lâu nay nhà phố em rao bán toàn là VND và lương em thì đã từ lâu xếp đã không còn trả theo USD như lúc mới deal nữa rồi.
 
Người nghèo luôn thiệt.
 
Hạng D
5/4/09
1.559
2.026
143
Re:Nhà đất "bủn rủn" vì tỉ giá USD tăng

Lòng tin mà mất đi thì mệt à ! Tiền giờ cũng như tờ chứng nhận cổ phiếu, ngủ dậy một giấc là thành giấy lộn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.