Ai cho ông nầy làm vậy?mợ tài nói:nhu cầu đầu tư mất hút.
nhu cầu ở thực thì vẫn còn đó và ngày càng tăng... tuy vậy giá vẫn còn vượt khỏi tầm tay của nhu cầu này, mà ngân hàng thì không hỗ trợ. cho nên giấc mơ có nhà riêng vẫn còn xa lắm!
vừa rồi có <span style=""color: #ff0000;"">1 ông phân 2ha ở Bến cát thành lô 50m2 trở lên, chỉ bỏ vốn làm đường nhựa đểu</span>,bán 2tr/m2 trở lên, không sổ không thổ cư... thế mà bán vèo vèo trong 1tháng rưỡi là hết sạch... toàn công nhân và nhập cư...
mà họ bắt đầu cất nhà thật đó, dù chẳng phép tắc gì cả. mấy khu này về sau sẽ nhiều hệ lụy lắm đây!
thương thật.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
cô cháu gái mình mua 1 lô đem tài liệu về xem. thậm chí sơ đồ phân lô không có bản vẽ thiết kế ma chỉ là bản vẽ tự vẽ! đất cây lâu năm có sổ đỏ tư nhân. con đường (tự mở) đầu tiên, chủ có cam kết làm sổ (có lẽ vì diện tích lô lớn hơn) còn lại toàn mua giấy tay thôi.
nhưng các em công nhân vẫn mua. vẫn xây. cũng chẳng ai bắt bớ gì cả!
nhưng các em công nhân vẫn mua. vẫn xây. cũng chẳng ai bắt bớ gì cả!
koonjang nói:Bình Dương đang là bản sao của Gò Vấp cách đây 20 năm, đặc biệt là các vùng lân cận SG, nhìn những vườn cây ăn trái, khu đất bằng phẳng bị thay thế bằng những khu dân cư ổ chuột nhem nhuốc, đường 3m mà em đau lòng, dù chả có liên quan gì em
Em nghĩ cũng liên quan chứ ban KoonJang, giả sử khu ổ chuột thành khu quy hoạch nghiêm chỉnh, đường thông hè thoáng, giao thông thuận tiện thì mỗi ngày đi về từ GV vô TT làm bác cũng thảnh thơi ko đau lòng -> sống lâu thêm 10 năm nữa
cho em hỏi thăm bác thổ địa q12 tí ! khu thạnh xuân ,thạnh lộc bác còn đầu tư miếng nào ko vậy ... Khu xung quanh vườn cau đỏ dọc đường tx52 ,bán kính bao nhiêu met hình như nằm trong diện giải tỏa hả bác ....koonjang nói:Bình Dương đang là bản sao của Gò Vấp cách đây 20 năm, đặc biệt là các vùng lân cận SG, nhìn những vườn cây ăn trái, khu đất bằng phẳng bị thay thế bằng những khu dân cư ổ chuột nhem nhuốc, đường 3m mà em đau lòng, dù chả có liên quan gì em
mạnh cái con khỉ, căn Hộ tui bán trung bình 500tr/căn, cao cấp hoàng anh gia lai 1.1 tỉ, Hamony 1tỉ, Đất nền 430tr/ lô 150mv mà ngồi đuổi ruòi không bay mà mạnh!! ôc ộc!!! tào lao
BIết rồi còn bày đặt hỏi, người VN ai mà chẳng biết. Hay là bạn này đang ở châu Âu.METRO nói:Ai cho ông nầy làm vậy?mợ tài nói:nhu cầu đầu tư mất hút.
nhu cầu ở thực thì vẫn còn đó và ngày càng tăng... tuy vậy giá vẫn còn vượt khỏi tầm tay của nhu cầu này, mà ngân hàng thì không hỗ trợ. cho nên giấc mơ có nhà riêng vẫn còn xa lắm!
vừa rồi có <span style=""color: #ff0000;"">1 ông phân 2ha ở Bến cát thành lô 50m2 trở lên, chỉ bỏ vốn làm đường nhựa đểu</span>,bán 2tr/m2 trở lên, không sổ không thổ cư... thế mà bán vèo vèo trong 1tháng rưỡi là hết sạch... toàn công nhân và nhập cư...
mà họ bắt đầu cất nhà thật đó, dù chẳng phép tắc gì cả. mấy khu này về sau sẽ nhiều hệ lụy lắm đây!
thương thật.
Nhưng mà theo mình thì ông này đáng biểu dương, vì đã phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Còn hơn khôi ông có bằng cấp chức vụ nhưng làm ra toàn quy hoạch treo, để dân chửi
- Status
- Không mở trả lời sau này.