rangnhon nói:Em có hai "dự án":
1. Làm studio áo cưới (tận dụng mặt bằng):
- Em có nghề may và thiết kế thời trang (tự biên tự diễn)
- Có một đứa cháu biết kết hoa cô dâu, nhà ở QL 50 đoạn Bình Chánh, có thể giao nhà giao tiệm cho nó coi. Ngoài ra nó còn có nhóm bạn trang điểm và bưng quả chuyên phục vụ khu vực Bình Chánh.
- Vốn em có sẳn 300tr, hơn nữa thì em mượn thêm.
- Khó là em chưa có thợ chụp hình, thợ photoshop... Bản thân chưa biết kinh doanh, chưa biết mướn thợ, trả công, quản lý thế nào.
Cái thứ 2 em chưa bàn, nhưng cái thứ 1 của mợ về mặt cơ bản là khá thuận lợi rồi, mợ có thể làm được nếu mợ thích. Vấn đề là mối quan hệ để có khách hàng và đầu tư thiết kế cửa hàng cho thật tốt để thu hút. Nghề này sống theo mùa và theo quan hệ, khách vãng lai sẽ có nếu mợ đầu tư hình ảnh thật tốt.
Nhân sự cơ bản mợ có gần như đủ rồi, vấn đề thợ chụp hình thì dễ òm, thợ sẽ lấy tiền công cho mỗi tấm họ chụp mà được khách chọn (mợ báo giá cho khách bao nhiêu tùy mợ), photoshop thì mướn người và đầu tư máy tính cũng khá dễ dàng, còn nếu không mợ có thể khoán luôn cho thợ chụp, họ sẽ chịu trách nhiệm làm hình và làm album cho mợ luôn.
Nói chung nghề này nhiều cái lặt vặt, nhưng cũng vui. Còn nhiều thứ như xe cộ, lễ lạt, nhân sự thời vụ, mâm quả đạo cụ các loại (vì sẽ có nhiều khách hàng yêu cầu mợ cung cấp dịch vụ trọn gói: áo, chụp hình, xe cộ rước dâu, tổ chức lễ,....) nói chung là mợ cứ làm thì sẽ biết được nhiều thứ, cũng không khó lắm.
P/s: mợ chịu khó tìm hiểu kỹ về phong tục tập quán nhiều vùng miền cũng như về tôn giáo, các địa điểm đẹp, sau đó dựa vào đó nghĩ nhiều kịch bản hay rất dễ "thổi lỗ tai" mấy cặp đang "say" để cung cấp "tron gói".