Hạng D
29/7/09
1.308
392
83
chém gió tí nha bác sơn auto . E hông học ở trường này hehe
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.286
113
3ms nói:
có bác nào thực tập gỗ không, thầy phát cho 2 cục gỗ anh em phải bào cho vuông->chà nhám->đục mộng ->ghép thành hình chữ thập, tuyệt đối không được dùng đinh nhé, ->cuối cùng là đánh vẻni
Em làm được đến chỗ đục mộng, lỡ tay làm lẹm 1 tý, thế là đi tong công sức cả tuần lao động vất vả. Cuối cùng phải chạy xuống Hố Nai đặt 1 cục khác nộp. Thầy bảo cái này 100% là đặt ở tiệm mộc vì trong trường làm gì có gõ đỏ cho em làm
bash.gif
-> rớt -> năn nỉ gãy lưỡi->5d:D
Bác có học mộc vậy bác học KCN đúng không? Em 92KCN nè.
 
Hạng B2
5/11/11
140
517
98
Chào các Bác
Em đọc 1 hồi nhớ lại mười mấy năm về trước quá,....
nhớ lại cái căn tin bán canh đại duơng ở gần xuởng ngoài cổng gần khu bát giác,nhớ lại vô xưỡng bị dụ lấy nhớt lau cái búa cho ko sét hom sau vào mài khóc thét luôn....
Em khóa KTI92
 
Hạng B1
1/11/11
85
0
0
Hi bác chủ, em học ở trường kỷ thuật khác nhưng ham mê oto thì em có được tham gia vô hội không hở bác, số dt của em là 0907110119 ,nếu mấy bác cho em gia nhập thì khi nào op càe thì hú em 1 tiếng nha.
 
Hạng D
10/11/08
1.335
1.679
113
TG
Từ ngày biết OS, hôm nay lần đầu em mò vô FI box mới biết sư huynh đệ đồng môn trong OS nhiều ghê. Em cũng mài đít ở SPKT gần 8 năm nè: CKĐ 95-2000, CKO 2009-2011.
Hôm nào có uống cafe "giao liu" thì cho em hay với nhé. ĐT: 0919 34 00 35 (Minh)
Tks cả nhà!
 
Hạng C
8/2/11
538
47
28
58
wusnat nói:
lienthanhquyet nói:
phuho nói:
SPKT, khoá 98 CKD, drop out 2001, nhớ hoài vụ thực tập " giũa cây búa"
Dân cơ khí SPKT ai cũng được nếm bài thực tập đầu tien, dũa cục sắt thành cây búa, nhờ vậy cũng thanh lọc một số bác bỏ giữa chừng vì không chịu nổi! He he...
Nhắc lại em mới nhớ, kỷ niệm ko quên, láu táu thế nào vớ phải cây dũa cùn, dũa chít mịa luôn mà nó không mòn dem nào!!! :D
"Sư" có kinh nghiệm thì mang cục sắt ra mấy tiệm cơ khí ở quanh trường họ phay gần tới kích thước rồi mình giũa láng lại là ăn tiền.

Nhớ lại hồi đó mấy anh con trai lớp em (em con gái nên k dám liều) đem cục sắt qua máy phay ngay trg xưởng nhờ phay bớt lớp ngoài, về giũa chưa hết vết phay thì đã bị cô phát hiện, thu bài, 0 điểm.
Em cũng là nạn nhân của bài cái búa, bị mấy anh cố tình quẹt tay nhớt vào cục sắt, giũa hoài chưa hết chỗ nhớt thì bị anh khác quẹt tiếp. Còn bị đánh tráo cho cái giũa cùn nhay nữa chứ. Lòng bàn tay em lột da hết lớp này đến lớp khác cho đến khi hết học giũa mới lành đc.

Hôm nay đọc lại thớt vẫn chưa thấy kết luận các bác nhỉ. Tóm lại là có lập hội k và có mở gara k các bác?
Em SPKT cơ khí chế tạo máy khóa 85, ra trường vài năm thì làm ở Mer về kỹ thuật ô tô, cũng ham mê ô tô vì coi như nghề chính của em mà, nhưng kiến thức để làm gara thì gần như con số 0. Nếu cần tìm tài liệu KT của xe Mer các loại thì em có thể trợ giúp đc.
Em cũng mong đc off với hội SPKT.
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Thớt này chìm quá, đúng là dân KT - chán thiệt :D. Chờ tui dìa SG tui phát pháo mời các sư huynh đệ đồng môn ộp phát nha :D:D
 
Hạng C
8/2/11
538
47
28
58
Bác Củ Cải đang ở đâu zậy? khi nào về hô hào ọp SPKT hen bác. Bác khóa nào? E thấy có bác POLTS khóa 86 nếu giờ gặp e có thể thấy quen quen vì trường hồi đó ít người lắm.
Ý tưởng của bác chủ rất hay, nhưng làm kinh doanh thực tiễn chắc k dễ. Dân kỹ thuật hợp làm cố vấn hơn kinh doanh, hơn nữa cổ đông gara có lẽ dưới 3 người dễ thống nhất ý chí với nhau hơn. Thầy có khi chỉ cần 1 hoặc 2 người, nhưng thợ lành nghề thì cần nhiều, rất quan trọng nữa là người quản lý mấy người thợ này. Quản lý quan trọng nhất là khâu bắt bệnh và khâu mua phụ tùng.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Em liều mạng khai quật thớt này, Đã hơn 1 năm bác chủ chắc đi làm chủ gara rồi nên quên anh em SPKT đang bơ vơ ở đây.
Em nghĩ các bác nên hội tụ nhau lại, theo đúng tinh thần SPKT chứ ai lại để chết yểu như vầy!
 
Hạng B2
18/9/11
309
15
18
Sáng nay ĐHSK kỷ Thuật làm lể tốt nghiệp nè có bác nào về tham dự ko ?
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif