Cập nhật cho các bác tình hình đường xá để các bác an toàn khi về quê vui tết. Hôm nay em đi Nha Trang. Tình trạng mặt đường tương đối tốt đến Phan Rí, tức qua khỏi Phan Thiết khoảng 70km. Từ Phan Rí trở ra Cà Ná đường quá xấu, ổ gà ko nhiều nhưng bị mấp mô gợn sóng quá nhiều, sedan phải cẩn thận, nhất là bác nào đi đêm.
Cám ơn bác đã cập nhật. Nhưng nếu em đì từ SG tới Phan Thiết thì đường xá sao bác?xalovang nói:Cập nhật cho các bác tình hình đường xá để các bác an toàn khi về quê vui tết. Hôm nay em đi Nha Trang. Tình trạng mặt đường tương đối tốt đến Phan Rí, tức qua khỏi Phan Thiết khoảng 70km. Từ Phan Rí trở ra Cà Ná đường quá xấu, ổ gà ko nhiều nhưng bị mấp mô gợn sóng quá nhiều, sedan phải cẩn thận, nhất là bác nào đi đêm.
Tới Phan thiết đường đẹp bác khỏi lo.kennyssp nói:Cám ơn bác đã cập nhật. Nhưng nếu em đì từ SG tới Phan Thiết thì đường xá sao bác?xalovang nói:Cập nhật cho các bác tình hình đường xá để các bác an toàn khi về quê vui tết. Hôm nay em đi Nha Trang. Tình trạng mặt đường tương đối tốt đến Phan Rí, tức qua khỏi Phan Thiết khoảng 70km. Từ Phan Rí trở ra Cà Ná đường quá xấu, ổ gà ko nhiều nhưng bị mấp mô gợn sóng quá nhiều, sedan phải cẩn thận, nhất là bác nào đi đêm.
Em cũng chạy đêm đường này 1 lần, nếu đi đêm thì các Bác chạy bên phụ vào sát mé 2 bánh (vì đêm khuya kg có xe máy), còn bên tài thì phải chịu trận thôi.xalovang nói:Cập nhật cho các bác tình hình đường xá để các bác an toàn khi về quê vui tết. Hôm nay em đi Nha Trang. Tình trạng mặt đường tương đối tốt đến Phan Rí, tức qua khỏi Phan Thiết khoảng 70km. Từ Phan Rí trở ra Cà Ná đường quá xấu, ổ gà ko nhiều nhưng bị mấp mô gợn sóng quá nhiều, sedan phải cẩn thận, nhất là bác nào đi đêm.
Xe mình là mini hoắc Sedan thì không thể chạy theo dấu vết của các xe khách, xe tải đc, có đoạn sẽ cọ gầm luôn đó....