Hạng B2
31/5/19
100
539
83
41
Đi trong thành phố thì sợ nhất shipper, xe máy 3 không (không giấy tờ, không đèn gương, không dàn áo), ninja nữ ... đi tỉnh thì sợ nhất học sinh chạy xe đạp điện, xe máy điện. Chạy bất chấp xe khác, thích là quẹo, vui là quay đầu, buồn thì đứng lại giữa đường. Vui nữa thì tan học đi hàng 2 hàng 3 vừa đi vừa nói chuyện, mình bấm còi thì nép qua xong đâu lại vào đấy.

Nhiều người trẻ thiếu kĩ năng tham gia giao thông: Băng qua đường như chốn không người, thích là rẽ


Mấy bạn học sinh cấp 2 cấp 3 đi học được chạy xe đạp điện, xe máy chạy xe cực kì ẩu. Băng qua đường như một cơn gió không thèm nhìn phía sau, rồi lạng đi như chưa có chuyện gì luôn y như video dưới đây.

Như video này, may bác tài cũng đi chậm và xử lý tốt . Vừa cứu được bé và bản thân bác tài, nhưng bé nó đi luôn không 1 ánh mắt áy náy gì về hành động mới làm


Cái vấn đề là khi mình bấm còi tránh bạn nhỏ xong thì bạn ấy còn không thèm liếc về phía sau rồi vặn ga lên đi luôn như chưa có chuyện gì.

Các trường hợp này tài xế lái xe lớn thì bực mình, tránh được xong là tim đập bum la bum nhưng ngó qua mấy bạn học sinh này lại vặn ga lên đi mặt thì tỉnh bơ như chưa có gì, vậy tức là các bạn này vẫn không nhận biết được vấn đề vừa xảy ra, vẫn không biết mình vừa sai.

Nhiều người trẻ thiếu kĩ năng tham gia giao thông: Băng qua đường như chốn không người, thích là rẽ


Cũng mới đây, trời mới chập choạng tối em đang đi thẳng thì có 1 ninja nhỏ phóng từ trong hẽm băng qua đường cái vèo không thèm nhìn đường lớn, không thèm liếc xe 2 bên. May mà mình đang chạy tốc độ không cao nên không sao, nhìn theo mà thấy nhỏ đi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì luôn. Tính ra mình thì sợ xanh mặt còn nhỏ có biết chuyện gì đâu :rolleyes:

Có khi vừa phóng ẩu trước mắt mình, lên phía trên lại chạy ẩu nữa thôi chứ có biết gì là an toàn hay không đâu. Cứ đội nón áo khoác lên, nó che hết 2 bên mắt, mà kính hậu lại không có hoặc có thì không dùng, không khác gì ngựa đua bị che 2 bên.

Giờ bọn trẻ phải cho học môn nhận biết mối nguy an toàn giao thông chứ kiểu này sau này đi xe máy, đi ô tô chắc khổ người đi đường quá.
 
Hạng D
13/11/15
1.685
3.820
113
Không những là kỹ năng lái xe mà những kỹ năng khác gọi chung là kỹ năng sống của trẻ em ở ta rất kém do không được dạy dỗ, chỉ dẫn. Kể cả những người lớn, già (không đều) cũng đều thiếu những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống . Vd kỹ năng quan sát, xử lý, phán đoán tình huống khi tham gia giao thông, kỹ năng thoát nạn khi cháy nổ, ý thức phòng cháy chữa cháy, đề phòng trẻ em đuối nước, bạo lực học đường, phá thai, sinh con xong bỏ con thùng rác..

Gần đây nhất là vụ gia đình đi du lịch để 2 con tự ra bể bơi và chết đuối, mẹ nấu đồ ăn nhưng khóa cửa nhốt 3 con trong phòng… và rất nhiều trường hợp khác.

kỹ năng sống , kiến thức kém nhưng tít tóc, Facebook kênh nào cũng biết, show bít ai đẻ , ai quen ai hay chia tay nhau cũng đều không sót một tin nào.
 
Tập Lái
6/7/22
34
46
18
mấy đứa nó đeo tai nghe nghe nhạc mà còn tai nghe chống ồn thì sao mà biết chuyện gì đang xảy ra @@
 
  • Like
Reactions: motorocar
Hạng D
22/3/16
1.010
9.978
113
Đi trong thành phố thì sợ nhất shipper, xe máy 3 không (không giấy tờ, không đèn gương, không dàn áo), ninja nữ ... đi tỉnh thì sợ nhất học sinh chạy xe đạp điện, xe máy điện. Chạy bất chấp xe khác, thích là quẹo, vui là quay đầu, buồn thì đứng lại giữa đường. Vui nữa thì tan học đi hàng 2 hàng 3 vừa đi vừa nói chuyện, mình bấm còi thì nép qua xong đâu lại vào đấy.

View attachment 3174565

Mấy bạn học sinh cấp 2 cấp 3 đi học được chạy xe đạp điện, xe máy chạy xe cực kì ẩu. Băng qua đường như một cơn gió không thèm nhìn phía sau, rồi lạng đi như chưa có chuyện gì luôn y như video dưới đây.

Như video này, may bác tài cũng đi chậm và xử lý tốt . Vừa cứu được bé và bản thân bác tài, nhưng bé nó đi luôn không 1 ánh mắt áy náy gì về hành động mới làm


Cái vấn đề là khi mình bấm còi tránh bạn nhỏ xong thì bạn ấy còn không thèm liếc về phía sau rồi vặn ga lên đi luôn như chưa có chuyện gì.

Các trường hợp này tài xế lái xe lớn thì bực mình, tránh được xong là tim đập bum la bum nhưng ngó qua mấy bạn học sinh này lại vặn ga lên đi mặt thì tỉnh bơ như chưa có gì, vậy tức là các bạn này vẫn không nhận biết được vấn đề vừa xảy ra, vẫn không biết mình vừa sai.

View attachment 3174564

Cũng mới đây, trời mới chập choạng tối em đang đi thẳng thì có 1 ninja nhỏ phóng từ trong hẽm băng qua đường cái vèo không thèm nhìn đường lớn, không thèm liếc xe 2 bên. May mà mình đang chạy tốc độ không cao nên không sao, nhìn theo mà thấy nhỏ đi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì luôn. Tính ra mình thì sợ xanh mặt còn nhỏ có biết chuyện gì đâu :rolleyes:

Có khi vừa phóng ẩu trước mắt mình, lên phía trên lại chạy ẩu nữa thôi chứ có biết gì là an toàn hay không đâu. Cứ đội nón áo khoác lên, nó che hết 2 bên mắt, mà kính hậu lại không có hoặc có thì không dùng, không khác gì ngựa đua bị che 2 bên.

Giờ bọn trẻ phải cho học môn nhận biết mối nguy an toàn giao thông chứ kiểu này sau này đi xe máy, đi ô tô chắc khổ người đi đường quá.

Nên cấm độ tuổi dùng phương tiện cá nhân tham gia giao thông
Sáng nay đậu xe mua đồ, xe buýt chạy song song sát sườn xe mình, có đứa nhóc đi xe đạp điện kẹp 2, cố lao cho nhanh len qua khe giữa xe mình và xe bus, làm xước 1 vệt dài

Léo mẹ, chút nữa dính án oan
 
Hạng D
3/3/16
1.682
3.076
113
40
cái này người ta kiêu là lỗi liên hoàn

gđ thì nói có nhà trường giáo dục

nhà trường thì làm cho có phong trào để báo cáo (chứ chạy theo ctrinh ở sách còn không đủ tg), chuyện ra đường là ngành giao thông

còn ngành thì bảo trên quy định sao làm vậy, đúng chứ có sai đâu

còn mấy đứa nhỏ thì chơi game nhiều quá nên nghĩ giống trong game: hết mạng này có mạng khác chơi tiếp
 
Hạng D
21/12/17
1.840
2.822
113
41
Đừng có đổ thừa hết cho mấy đứa nhỏ, ông bà cha mẹ chúng nó đi cũng thế thì bảo sao chúng nó lại chẳng thế.

Nhà em gần khu CN, lưu lượng xe máy cực đông, phải công nhận là ngay cả người lớn cũng đi loạn xạ lên cả, theo kiểu sân nhà mình.

Phải có đến 95% người đi xe máy chẳng biết luật lệ gì cả, muốn đi sao thì đi.
 
Hạng D
10/6/10
1.475
1.327
113
Mấy cái này thì gia đình giáo dục thôi, sống ở nc ngoài mới thấy tụi nó giáo dục việc này cực kỳ nghiêm chỉnh. Trẻ em 8-9 tuổi có thể tự đạp xe đi học rồi.
Nhưng qua đường đồ này nọ, cực kỳ tuân thủ luật luôn, nhìn trước ngó sau rất cẩn thận.
Thường thì cha mẹ sẽ cùng đạp xe với con 1 thời gian, rồi hướng dẫn tụi nó tại mấy ngã 3, ngã 4 phải làm gì.
 
Hạng D
20/9/16
1.885
2.517
113
bảo lũ xe máy ngu thì giãy nãy phản đối. cái loại phương tiện chết chóc này đang làm băng hoại đất nước.
 
  • Like
Reactions: khanhkntg